Làm sao chinh phục một cô gái cá tính

15.5883

Em 17 tuổi, muốn chinh phục một bạn nữ trong lớp nhưng cô ấy rất cá tínhnh.

Em đang có hành động tấn côngg mấy hôm nay, cô ấy hình như đã biết và có vẻ e dè không muốn nói chuyệṇn với em như trước nữa. Xin hỏi em phải làm gì? Cô ấy đang muốn gì? Cô ấy vẫn bình thường với các bạn khác còn em thì không. Em xin cảm ơn. (Nguyễn)

Ảnh: cnn.com

Trả lời

Các nhà tâm lý phát hiện ra rằng tuổi trẻ, nhất là tuổi mới lớn rất dễ nhầm lẫn giữa “thích” và “yêu”. Thích và yêu là hai phạm trù khác nhau rất nhiều. Thích chỉ ở giai đoạn cảm giác cảm tính, tức là chỉ mới nhận ra một khía cạnh nào đó của sự vật và hiện tượng. Cao hơn thích, hay còn gọi là thích cao độ thì tâm lý xuất hiện muốn chiếm lĩnh hoặc muốn chinh phục. Nếu muốn chiếm lĩnh thì người đó thường dùng bạo lực hoặc là “tấn công trực diện”.

Sự tấn công trực diện không đem lại tình cảm nhưng có thể đạt được mục đích, nhưng tình yêu đấy không thể bền vững hoặc chỉ là giả tạo. Người muốn chinh phục đòi hỏi phải có trình độ tiếp cận đối tượng và từ đó thu phục đối tượng làm cho đối tượng chuyển từ cảm giác sang tri giác, tức là đối tượng sẽ xem xét từ nhiều góc độ và thấy các góc độ đều xứng đáng thì lúc đó mới xuất hiện tình cảm và là nguồn gốc của tình yêu.

“Bạn có quen một bạn nữ trong lớp” tức là chưa ở giai đoạn tri giác về cô ấy mà chỉ mới ở giai đoạn cảm giác về cô ấy. Bạn mới chỉ ở “cảm giác” mà đã hành động “chinh phục cô ấy” là vội vã. Bạn nói “em muốn chinh phục” và phần sau bạn nói tiếp “em đang có hành động tấn công”. Như vậy, bạn đã vội vã vượt qua giai đoạn suy nghĩ tính toán. Muốn tức là còn thuộc nội tâm, đang suy nghĩ xem có nên “tấn công” hay không?

Bạn chưa kịp nghĩ mà đã “tấn công” thì tiềm năng, tiềm lực chưa đủ. Khi đối phương phát hiện (cô ấy hình như đã biết) tức là sự tấn công của bạn quá lộ liễu. Những sự lộ liễu như thế chỉ có thể chinh phục các cô gái tầm thường trong khi cô ấy rất cá tính thì bạn nắm chắc sự thất bại, và cô ấy có vẻ e dè  không nói chuyện với bạn như trước nữa. Bạn hỏi chúng tôi hơi muộn, người ta vẫn nói “phòng cháy hơn chữa cháy” trong khi cháy rồi bạn mới liên hệ hỏi thì làm sao trở tay kịp.

Bạn phải xem lại bản thân mình xem đủ nội lực, sinh lực, hình thức chưa. Nếu bạn còn thiếu thì phải lo chuẩn bị cho tốt bản thân mình. Tình yêu trước hết phải ở nơi mình, xem “sức” mình đến đâu trước khi bộc lộ với người khác. Sức của bạn còn quá kém so với “cô ấy rất cá tính” thì sẽ bị cô ấy “khinh trẻ con” và xem thường bạn nên không muốn nói chuyện với bạn nữa.

Cô ấy đang muốn xem bạn còn “diễn” kiểu gì nữa, vì thế với bạn, cô ấy không muốn nói chuyện trong khi với bạn khác vẫn bình thường.

Bạn cần khẳng định mình trong con đường học hành và sự nghiệp để trả lời cho cô ấy. Chỉ có như vậy bạn mới xứng đáng với người có cá tính.

Chúc sự chín chắn.

GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]