Lily Allen sảy thai

0
(TT&VH Online) - Từ vài năm nay, nữ ca sĩ Lily Allen không mong ước gì hơn ngoài việc được thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi sắp được làm mẹ chẳng bao lâu thì nữ ca sĩ đã phải trải qua nỗi bất hạnh tột cùng khi một lần nữa mất đi đứa con trong bụng. Thông tin về việc Lily bị sảy thai khi mang bầu ở tháng thứ 6 đã được phát ngôn viên của cô xác nhận hôm thứ Hai (1/11).


Lily Allen đã hai lần bị sảy thai (Ảnh: OK)
Theo tờ The Sun, Allen được chuyển tới một bệnh viện ở London vào buổi sáng Thứ Năm (28/10) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Dù đã hết sức cố gắng, các bác sĩ đã không thể giữ lại đứa con trong bụng Lily.

“Thật đau lòng khi phải thông báo với các bạn rằng Lily Allen và Sam Cooper đã mất đi đứa con” phát ngôn viên của Allen phát biểu. “Lily và Cooper mong rằng các bạn sẽ tôn trọng đời tư và để họ được yên tĩnh trong giai đoạn khó khăn này”.

Vào hồi tháng 8, Lily vui mừng chia sẻ với các fan hâm mộ rằng cô và bạn trai Sam Cooper đang chờ đón đứa con đầu lòng. Lily đã phải vô cùng vất vả và cẩn thận mới có thể vượt qua ba tháng mang thai đầu tiên đầy nguy hiểm. Người ta có thể thấy rõ nữ ca sĩ vui mừng và hạnh phúc thế nào. Giọng ca 25 tuổi sẵn sàng tạo dáng và khoe bụng bầu trước ống kính như để khoe với cả thế giới rằng mình sắp được làm mẹ. Tuy nhiên, số phận đã không mỉm cười với Lily.

Đây là lần sảy thai thứ 2 của nữ ca sĩ. Cách đây gần 3 năm, Allen có bầu với nam ca sĩ của Chemical Brothers Ed Simons song cô đã bị mất đi đứa con vào hồi tháng Giêng năm 2008. Không lâu sau đó, mối quan hệ của cặp đôi này tan vỡ.

Kim Thoa (Theo OK, Bild)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]