Hi all,

Chả là mình rất gầy, càng đến ngày cưới lại càng gầy mặc dù đã cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơitẩm bổ. Mẹ chồng tương lai mình có vẻ phiền lòng về chuyện con dâu tương lai  quá gầy, thi thoảng lại có ý kiến bảo mình nên đi khám. Mình đã đi khám sức khỏe tổng quát cách đây vài tháng và không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Mình cũng đã bằng cách này cách kia nói với mẹ chồng rồi nhưng có vẻ vẫn bị phiền lòng. Trong trường hợp này mình nên làm như thế nào?

Mình cũng muốn tăng cân một chút để hôm cưới trông đỡ hốc hác. Có bạn nào có bí kíp gì xin chia sẻ với ạ!