Mặc váy chụp ảnh để động viên vợ bị bệnh

Một người Mỹ chứng tỏ mình là ông chồng tuyệt vời khi mặc váy chụp hình ở bất cứ nơi nào có thể để mang tiếng cười tới cho người vợ bị ung thư.

15.58

Bob Carey mặc váy hồng trước tượng Lincoln. Ảnh: Glamour.com

Khi người vợ Linda được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, nhiếp ảnh gia người Mỹ Bob Carey quyết định sẽ mặc chiếc váy xòe màu hồng, đi khắp nơi trên thế giới chụp hình lưu niệm đem về cho vợ. Carey cho rằng nụ cười là liều thuốc thần kỳ nhất và việc ông làm sẽ khiến vợ giữ vững tinh thần.

Theo Mirror, Linda luôn mang bên mình những tấm ảnh mặc váy của chồng mỗi lần nhập viện. "Cứ nhìn ảnh là tôi phải bật cười", cô kể. "Chúng khiến tôi thấy lạc quan và yêu đời hơn".

Linda chia sẻ những bức ảnh ngộ nghĩnh với các bệnh nhân ung thư khác, và đó là phương pháp hiệu quả giúp họ vượt qua cơn đau.

Bob Carey mặc váy hồng nhảy lên không trung. Ảnh: Pinterest

Carey bắt đầu chiến dịch của mình từ năm 2003. Ông đi khắp nơi trên thế giới, chụp hình mình mặc váy nơ hồng cạnh đài tưởng niệm Lincoln hay cổng Brandenburg ở Berlin.

Cho đến nay, ông đã có hàng nghìn bức ảnh và tập hợp chúng vào cuốn sách đặt tên là "Ballerina". Lợi nhuận từ việc bán sách sẽ chuyển về quỹ Carey, tổ chức do ông lập nên năm 2012 nhằm ủng hộ những bệnh nhân ung thư vú.

Trần Trang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]