Trong đời người, bất cứ ai cũng sẽ có vô vàn những niềm hạnh phúc của bản thân. Dù đó chỉ là những điều nhỏ nhoi, nhưng cũng có thể khiến ta vui đến bất tận. Ngay từ khi mở đôi mắt nhỏ bé đón nhận thế giới , chúng ta đã hạnh phúc biết bao khi được cha mẹ ban cho sự sống này.

Nói thật, được sinh ra với hình hài của một đứa con gái, với tôi nó càng tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Vì con gái sinh ra là để được yêu thương, chiều chuộng và…tất nhiên là để làm đẹp nữa.Hihi. Và khi lớn lên, có một người con trai yêu thương mình thật lòng, chia sẻ những buồn vui trong cái cuộc sống này, cùng nhau nghĩ đến những chuyện nghiêm túc như là…kết hôn, sinh con đẻ cái chẳng hạn, ta cũng gọi đó là HẠNH PHÚC.

Nhưng mà, vấn đề HÔN NHÂN đó thật sự rất quan trọng, là con gái mà, ai mà chẳng muốn có một gia đình nhỏ, một nơi ấm áp để dựa dẫm suốt cả cuộc đời. Năm nay, tôi chỉ mới có 21 tuổi, có vẻ còn khá xa xôi để nghĩ về cái ngày ấy. Nhưng trong đời người, tìm bao lâu để có một người để mỗi sáng thức dậy được người ấy ôm vào lòng,nắm tay nhau thật lâu, cùng nhau ăn sáng, nhắng nhít cả buổi với những câu chuyện không ngừng được, đưa đón nhau đến mọi nơi,..đến lúc bạc hai mái đầu như chẳng có gì có thể cách chia. Không phải tự nhiên mà người ta lại luôn nói rằng ngày kết hôn là NGÀY ĐẸP NHẤT. Vì nó không đơn giản là đăng kí kết hôn, rồi chi một đống tiền để làm đám cưới như một lễ nghi cứng nhắc, mà là bước ngoặc thật sự to lớn của một đời người, thay đổ cả một lối sống mà con người ta đã thường quen.

Ai ai cũng muốn ngày hôm đó mọi thứ phải thật tuyệt vời, hoàn hảo không một sai sót. Từ những cái mâm quả, bông cầm tay, nhà hàng,.. cho đến những tác động bên ngoài như thời tiết, xe cộ,… Với một cô dâu (cái người mà từ già đến sẽ ai cũng sẽ muốn nhìn đầu tiên ^^), ngày đó lại càng quan trọng gấp nhiều nhiều lần. Được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tao nhã: trang điểm, làm tóc xinh như thiên thần; cùng với chú rể bảnh bao trong bộ vest lịch lãm tiến vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cười đến tít cả mắt rồi ^^. 

Một lần thật sự xinh đẹp trong mắt người ấy, trải nghiệm những cảm giác vui sướng lẫn lộn hồi hộp của một cô dâu là những điều tuyệt vời mà tất cả mọi người con gái, kể cả tôi đều hằng mơ đến. Tương lai đó có thể đến hoặc là không, vì không ai biết trước được gì cả. Vậy tại sao không THỬ LÀM CÔ DÂU một lần trước khi hối tiếc???