Nghe “thầy” Joe của các Sao Mai truyền “bí quyết”!

(TT&VH Online) - Hai kỳ Sao Mai – Điểm hẹn (SMĐH) đã diễn ra khá xuôi chèo mát mái, nếu như… không có scandal của Nguyễn Hồng Nhung hay trường hợp bỏ cuộc của Cao Thái Sơn. Những chuyện “um xùm” ở chốn hậu trường SMĐH nhiều khi “nóng” chẳng kém cuộc đua của các thí sinh trên sân khấu và dĩ nhiên trở thành những thông tin mà người xem chương trình này không thể bỏ qua.

0
Ngoài giải thưởng của Hội đồng thẩm định, SMĐH luôn chia đều cơ hội vào vòng trong và giải thưởng cho khán giả thông qua bầu chọn. Vì vậy, người nào biết cách thu hút sự chú ý của khán giả, bằng cách này hay cách khác, là người có nhiều cơ hội chiến thắng…
 

Joe đang hướng dẫn cho Thu Hường

* Truyền “bí quyết”… hút hồn khán giả

Chiều 27/6, PV TT&VH đã có mặt tại phòng tập luyện của các “Sao Mai” ở phòng dành cho tập múa, tít tận tầng 4 của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi chúng tôi đến, Thu Hường đang hát không nhạc đệm ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường Cho tình yêu bay lên bồng bềnh. Thả hồn “bồng bềnh” cùng câu hát, Hường đã nhận được những tràng pháo tay của các đồng môn.

Chuyên gia đào tạo người Thái Lan Montree Sriwihok Joe tỏ ra hài lòng với cô học trò từng ẵm giải Nhì Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007 này: “Em có phong cách riêng và em sẽ nổi tiếng nhờ nét riêng của em. Đêm diễn đầu tiên, có thể khán giả chưa nhận thấy rõ điều này nhưng càng về sau, sẽ có nhiều người học tập em. Em cần ngẩng mặt cao hơn một chút, ánh mắt lộ vẻ tự tin…”.

Chăm chú xem thí sinh biểu diễn, thầy Joe chú ý ghi chép và… rung người, đưa tay đánh nhịp theo điệu nhạc. Tùy thuộc vào khả năng biểu diễn của từng thí sinh, anh đưa ra những nhận xét rất chi tiết và mở ra những hướng phát triển dựa trên vũ đạo riêng do thí sinh tự chuẩn bị và sở trường của mỗi người. Với chàng trai đến từ Cần Thơ Trần Hoàng Nghiệp, anh nói: “Muốn trở thành người nổi tiếng thì em phải thu hút được sự chú ý của khán giả. Em phải làm cho khán giả chú ý vào gương mặt và động tác vũ đạo để họ quên đi chiều cao khiêm tốn. Nhưng em có đôi chân thẳng, nhanh nhẹn và hài hòa với chiều cao cơ thể nên cần phát huy di chuyển của đôi chân…”. Với ca khúc Đen và Trắng của Tăng Nhật Tuệ, thầy Joe khen Nghiệp chọn được bài hát phù hợp và chắc chắn sẽ thu hút được khán giả với ca khúc này.

Hướng dẫn cho Hà Linh và Ngọc Minh

Sau khi tìm hiểu nội dung ca khúc, thầy Joe còn tư vấn cho thí sinh về phong cách biểu diễn, động tác hình thể gắn với nội dung bài hát. Chẳng hạn, với Hải Yến, thầy Joe khuyên Yến nên để mắt mở to, cười thật tươi và điều này phù hợp với hình ảnh Yến muốn xây dựng ở SMĐH là một Hải yến vui nhộn, trẻ trung, khác với Hải Yến của Vietnam Idol. Nhưng vì Yến đã “chinh chiến” trên sân khấu Vietnam Idol 2008 nên thầy Joe khuyên Yến nên… “amateur” một chút. “Nếu thể hiện chuyên nghiệp quá trên sân khấu thì khán giả sẽ không còn cảm nhận được sự trẻ trung và hồn nhiên của bạn nữa”, thầy Joe nói. Với Mạnh Quân thì thầy Joe khuyên Quân nên để khuôn mặt tươi tỉnh hơn, đặc biệt là đôi mắt. Quân gật gù… thú nhận, không còn mẹ từ nhỏ và lối sống hướng về nội tâm nên đôi mắt chất chứa… nỗi niềm.

Đây là ngày tập thứ tư của các thí sinh. Ngoài những bài tập về giải phóng hình thể, 12 thí sinh lần lượt biểu diễn ca khúc trong đêm thi phong cách Tự chọn, sau đó, thầy Joe nhận xét và “căn chỉnh” những yếu tố về ngoại hình, về vũ đạo…

Mấy hôm nay, lịch tập luyện kín mít - thí sinh Thu Phượng tâm sự - thường thì buổi sáng, chúng tôi luyện thanh với cô giáo Hà Thủy và cô giáo Minh Ánh và buổi chiều là giờ của thầy Joe. Buổi tối, chúng tôi tham gia ghi hình chương trình Đồng hành với SMĐH hoặc làm việc với các chuyên gia trang phục, trang điểm…”. Cô cho biết thêm: “Được làm việc với chuyên gia, tôi thấy mình khác hơn. Hy vọng từ những buổi tập đầu tiên đến những buổi tập trong suốt quá trình thi, tôi sẽ có nhiều tiến bộ và sẽ tạo được bước đột phá riêng”.

Thật ra, “bí kíp” của thầy Joe không phải là những điều to tát hay hoàn toàn xa lạ trong giới showbiz Việt. Điều quan trọng mà chúng tôi cảm nhận được ở thầy Joe, là anh truyền cho thí sinh niềm tin vào bản thân và tìm ra các yếu tố để phát huy nội lực của mỗi người, tạo thành sức “công phá” của các Sao Mai khi bước lên sân khấu!

Tập luyện cùng thí sinh

* “Nếu có scandal trong thời gian diễn ra SMĐH, làm ơn nói cho tôi biết”

Không biết lấy thông tin từ phía thí sinh SMĐH hay từ nguồn nào mà trong một bài báo, khi viết về ca sỹ SMĐH A.P., nhà báo đưa “úp mở” rằng nữ ca sỹ này và một chuyên gia đào tạo người Thái có cảm tình với nhau, và dĩ nhiên là không đi đến đâu.

Khi chúng tôi hỏi vui thầy Joe, có phải vì thầy quan tâm và chăm sóc các thí sinh hay ngược lại và tình cảm thầy trò sâu nặng đến mức người ngoài hiểu lầm và tạo thành… scandal, thầy Joe vừa cười vừa nói: “Những người hay nghi ngờ thì khi trông thấy tôi đi với một nữ thí sinh nào đó, họ cho rằng tôi có tình cảm với học trò ấy. Họ đã quên rằng, tôi là thầy giáo và tôi cùng làm việc với các em trong một khoảng thời gian dài. Tôi đến VN một mình (một chuyên gia người Thái khác chỉ đến vào cuối tuần - PV), và không có nhiều bạn ngoài các thí sinh nên các em quan tâm đến tôi. Phương Anh, Lưu Hương Giang, Ngọc Khuê… đều rất quan tâm, săn sóc tôi”.

Thầy Joe thú thật rằng, nếu có tình cảm thật sự với một thí sinh nào đó, thầy chẳng ngại ngần gì mà không dám thổ lộ, dĩ nhiên là khi SMĐH kết thúc.

“Tôi không rành tiếng Việt, vì vậy, nếu có scandal trong thời gian diễn ra SM, hãy làm ơn nói cho tôi biết” - anh cười hóm hỉnh…

H.Đông

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]