Nghỉ lễ giỗ tổ, gia đình Hà Nội đổ xô đi du lịch ở… siêu thị

Dịp nghỉ lễ 10/3 (Âm lịch) trùng vào ngày hai ngày cuối tuần, thời gian không đủ để người dân có thể sắp xếp lịch đi chơi xa. Thay vào đó, người dân Hà Nội lại cùng dắt tay nhau đi du lịch ở siêu thị.

31.1967

Hà Nội đang thiếu chỗ để chơi?

Giữa cái nắng oi ả tháng 4, người dân Thủ đô vẫn đang chật vật với câu hỏi, “nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay chơi gì?”.

Hà Nội đang thiếu chỗ chơi, người dân đành đi du lịch... siêu thị

Loanh quanh Hà Nội một vòng, cũng chỉ có một vài điểm thu hút người dân cũng như khách du lịch trong và ngoài nước, tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính. Ví dụ như, những thanh niên chưa có gia đình, học sinh, sinh viên có thể lê la các món ăn đường phố hoặc nhâm nhi vào cốc bia cỏ ở Tạ Hiện,…. Khi ăn no cái bụng lại cùng đám bạn rủ nhau đi xem những bộ phim mới nhất ở trong rạp.

Tuy nhiên, theo bạn Minh Công (SN1993, trú tại Phúc Xá), dường như mỗi lần đi chơi cũng chỉ loanh quanh ăn uống, xem phim là hết. Chẳng còn chỗ nào để hưởng thụ những ngày nghỉ lễ cả: “Đi chơi lần nào cũng vậy cả, đến phát chán”.

Còn đối với một số hộ gia đình, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay, họ đi du lịch tại các… siêu thị. Đi siêu thị vừa để thăm thú, mua sắm hoặc đơn giản chỉ là tránh cái nóng gay gắt ở nhà.

Gia đình chị Huyền và anh Minh sinh sống ở Hưng Yên nhân dịp ngày lễ cũng kịp cho con lên Thủ đô thăm thú. Anh cho biết, từ sáng tới giờ anh chị cho 2 cháu đi thăm quan Vườn thú Thủ Lệ nhưng nắng gắt quá buộc lòng già đình rủ nhau đi vào trung tâm thương mại.

Anh Minh quê Hưng Yên cũng tranh thủ ngày lễ đi cho biết

Anh Minh cho biết: “Mấy chỗ này thì không lạ với mình nhưng các cháu rất tích thú. Đồ trong này thì khá đắt so với thu nhập của hai vợ chồng, nên đi vào đây cho biết thôi chứ có mua bán gì đâu”.

Đồng tình với quan điểm của anh Minh, gia đình anh Thắng, chị Liên trú tại Đội Cấn chia sẻ: “Mình vào đây mua sắm, tranh thủ ngày nghỉ cho con đi xem phim thôi”.

Tiếp lời, anh Thắng nói: “Chứ Hà Nội có gì mà chơi, ngoài đường thì nắng nóng nữa. Với lại nghỉ có 2 ngày nên cũng không đi đâu xa được”.

Tại một Trung tâm Thương mại mới được khai trương gần đây ở quận Long Biên, càng về chiều lại càng đông khách đến thăm thú ở các gian hàng càng đông.

Lượng người đổ về đây rất đông, bãi đỗ xe thì chật ních, ở sảnh 1 thì nườm nượp người nối đuôi nhau. Thậm chí, ở một số quầy hàng về ẩm thực, số lượng khách hàng đứng chờ đợi dài cả trăm mét. Mặt mũi ai cũng bơ phờ, cau có.

Gia đình anh Thắng cũng không tìm được chỗ chơi nào phù hợp cho cả gia đình

Tuy nhiên, khi phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin hỏi, “tại sao lại phải chờ đợi khổ sở hay chen chúc nhau như vậy”, một bạn nữ còn khá trẻ cho biết: “Chứ ở Hà Nội còn chỗ nào nữa đâu mà đi chơi, những chỗ đi chơi được cũng đều đi rồi còn đâu”.

Với người trung niên, hoặc những bậc cao niên đã về hưu thì ngày nghỉ lễ này là dịp để nghỉ ngơi, thăm thú gia đình, họ hàng, về quê,….

Vậy lễ giỗ tổ này người Hà Nội đi chơi đâu?

Tuy nhiên, có nhiều người đã lên kế hoạch từ trước khi nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Thay vì chôn chân ở Thủ đô, nhiều người tìm đến các khu du lịch sinh thái ven đô, hoặc đi du lịch ở các tỉnh lân cận gần với Hà Nội.

Sapa đang có nắng đẹp

Như bạn Chí Duy vì được nghỉ 3 ngày lễ, nên anh cùng gia đình đi du lịch tại Sapa (Lào Cai), cách trung tâm Hà Nội 4 tiếng chạy xe. Theo bạn Chí Duy, lượng khách đến Sapa dịp này cũng khá đông, nhiều khách sạn đang trong tình trạng “cháy phòng”.

“May mà gia đình mình đặt phòng từ trước nên giờ tránh cái cảnh bị ép giá hoặc không có chỗ để mà ở”. Chí Duy cũng cho biết: “Thời tiết ở Sapa vào đùng ngày giỗ tổ rất đẹp, có nắng nhưng không gay gắt, thay vào đó buổi tối vẫn còn hơi se se lạnh. Đặc biệt, Sapa đang trong mùa hoa nở rất đẹp”.

Bên cạnh Sapa, những bãi biển đẹp ở miền bắc cũng đang trong tình trạng “quằn quại” để đón một lượng khách khổng lồ đến đấy tắm biển. Một số bãi tắm như Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng), Bái Cháy, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),.. hay xa hơn một chút là bãi Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An),…

hoặc những bãi biển chật ních người

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà thông tin nhanh từ đảo Cát Bà (Hải Phòng), thời tiết rất đẹp, nắng không gay gắt, đặc biệt là biển sạch và khá ấm, người dân có thể tự do tắm biển được.

Ở Hà Nội, một số người thay vì chen chúc nhau ở các siêu thị, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim,… người dân đi du lịch ở các khu du lịch sinh thái nằm ở ven đô, các di tích lịch sử, chùa chiền, hoặc có thể đến thăm quan một số bảo tàng lớn trong dịp này.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm nay (17/04), sẽ có một bộ phận không khí lạnh gây ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm nay có mưa dông diện rộng. Từ ngày mai (18/04), các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Vẫn còn 2 ngày nghỉ lễ nữa, vì vậy, người dân Thủ đô nên thao khảo tình hình thời tiết để có thể lựa chọn một nơi nghỉ ngơi phù hợp với mình, hoặc đi du lịch an toàn. Tránh những việc không mong muốn xảy ra.

Tiểu Lâm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]