Theo trang Daily Mail,
Jade Sylvester sống tại quận Lincolnshire
bắt đầu sở thích này từ khi cô mang thai cậu con trai út, Jaxon. Và đã hơn một
năm kể từ ngày sinh, cô vẫn không thể bỏ được thói quen ăn giấy.
Jade Sylvester bắt đầu ăn giấy vệ sinh kể từ khi mang thai cậu con trai út
Jade nói, “Trong khoảng thời gian hai tháng cuối của thai
kỳ, tôi bắt đầu ăn giấy và tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi thích cảm giác
khi giấy ở trong miệng tôi, cái cảm giác khô khô rất dễ chịu.”
Bà mẹ của năm đứa con nghi ngờ rằng cô mắc hội chứng rối
loạn ăn uống có tên Pica, tức là thèm ăn những thứ không phải là thức ăn và
không có giá trị dinh dưỡng. Thực tế, đã có nhiều người thích ăn những thứ như
bụi, thủy tinh, cát và thậm chí một số đồ vật trong nhà như thảm, nến và xốp...
Hội chứng Pica có thể gây cho bệnh nhân một số biến chứng
nhất định nếu họ ăn những thứ độc hại và không thể tiêu hóa. Hầu hết những
người mắc chứng Pica thường là trẻ em, phụ nữ mang thai và nhóm người gặp vấn
đề về tâm thần như tự kỷ.
Đến nay, vẫn chưa có giải thích mang tính khoa học nào về
nguyên nhân vì sao một số phụ nữ lại mắc chứng Pica trong giai đoạn thai kỳ,
tuy nhiên, theo Tạp chí về dinh dưỡng của Hoa Kỳ, đó có thể là do thiếu sắt.
Jade chia sẻ rằng, cô cứ nghĩ sau khi sinh con cô có thể bỏ
được thói quen ăn giấy, tuy nhiên, đến nay cô vẫn thèm ăn thứ phi thực phẩm
này. “Tôi không thể bỏ được món giấy vệ sinh, mặc dù đến nay chưa thấy nó gây
cho tôi vấn đề sức khỏe nào."
Jade vẫn không thể bỏ được thói quen ăn giấy sau khi sinh
Hàng ngày, mỗi lần vào nhà vệ sinh, cô lại giải tỏa “cơn
khát” bằng mấy mảnh giấy, vì thế, có nhiều khi Jade phải hạn chế vào toilet.
“Gia đình luôn cảnh báo tôi về tác hại của việc này, nhưng
tôi không thể cưỡng lại, càng ngày tôi càng thèm. Có lúc tôi vào nhà vệ sinh
chỉ để ăn giấy,” Jade nói.
Cô cho biết, mỗi loại giấy có một hương vị khác nhau và cô
thường thích vị của loại giấy mà cô mua ở siêu thị.
Bà mẹ trẻ luôn phải giấu các con về hội chứng
nghiện giấy vệ sinh, vì khi bọn trẻ nhìn thấy cô ăn là chúng hét ầm lên, bắt
cô phải dừng ngay.
Minh Việt
Theo DM