Những việc bạn nên làm trước khi rời trường cấp 3

Tiin.vn - Đây là những việc tuy nhỏ bé nhưng sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên với các “mem” lớp 12.

15.6876

Khi viết những dòng chữ này, tớ đã qua năm lớp 12 tận 2 năm. Thế nhưng những hoài niệm về "miền hạnh phúc" ấy, những nhớ thương… đủ để bật khóc tiếc nuối mỗi khi nhớ về.

Bạn đang là một “mem” lớp 12? Bạn sắp tốt nghiệp cấp 3? Điều đó đồng nghĩa với việc bạn chuẩn bị ra trường và sẽ kết thúc quãng thời gian học sinh của mình? Vậy thì đừng bỏ quên những điều sau đây, để quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này trở nên ý nghĩa nhất.

Ôm

Nhiều bạn đã từng ghét cô giáo chủ nhiệm với các lí do như lúc nào cô cũng có thể la mắng và nhắc nhở: Không được đi học muộn, không được quên làm bài tập về nhà, rồi phải học như thế này, như thế kia mới hiệu quả… đã thế cô lại còn thường xuyên gọi điện về cho phụ huynh. Thật sự rất bức xúc, đỉnh điểm là chúng tớ còn suýt nữa đã viết đơn xin thay giáo viên chủ nhiệm. Nhưng khi biết chuyện, cô chỉ lặng lẽ nhìn và im lặng.

Ngày mấy đứa bạn trong lớp bị thầy hiệu trưởng bắt đứng dưới sân trường vì đi học muộn, bị cô giáo bộ môn cho ôm gốc cây vì không làm bài về nhà… Cô lại chạy đi xin các thầy, cô cho vào lớp. Cô sợ mấy đứa bị cảm nắng sẽ ốm và ảnh hưởng tới học tập.

Những ngày tháng ôn thi dần trôi qua, chúng tớ lại thấy yêu gương mặt nhăn nheo, yêu những lời nhắc nhở của cô tới nhường nào. Buổi học cuối cùng, cả lớp ùa lên ôm cô và khóc nức nở như những đứa trẻ.

Đừng ngần ngại, hãy một lần ôm cô để biết vòng tay của cô vô cùng ấm áp.

Bạn bè - hãy xóa hết mọi lỗi lầm và “nợ nần” cho nhau

Đấy là câu nói vui mà chúng tớ thường nhắc đến mỗi dịp bàn tới chuyện ra trường. Tuổi học trò làm sao có thể tránh khỏi những lúc trách móc, giận hờn nhau. Hãy học cách tha thứ để quên đi tất cả những gì không vui. Đôi khi, chỉ vì cái tôi cá nhân quá lớn sẽ dẫn đến rất nhiều những sai làm mà sau này không thể nào sửa chữa được. Bởi vậy, quãng thời gian ngắn ngủi còn lại bên nhau, hãy bỏ qua những lỗi lầm. Đó là cách duy nhất để giữ cho những kí ức về tình bạn được mãi đẹp và trong sáng nhất.

Hãy luôn nhớ một sự thật rằng: Khi ra trường, để gặp lại nhau không phải là điều dễ dàng . Vì vậy, khi còn cơ hội, hãy trân trọng những ngày tháng cuối cùng được ở bên nhau bạn nhé!

Cả lớp cùng viết chung một quyển nhật kí

Quyển nhật kí “49 ngày đêm” của lớp tớ trước đây có tới 1 nghìn lẻ một câu chuyện. Đó là tất cả những kỉ niệm vui buồn trong gần 2 tháng cuối ôn thi. Từ việc học như thế nào, lớp hôm nay có gì khác lạ, tới cả việc đăng tin mất cái bút chì, quyển vở cũng được các thành viên thể hiện thật hài hước. Ở đó còn có những dòng tâm sự, những kỉ niệm, những lời nhắn nhủ của từng thành viên tới các bạn trong lớp.

Có thể nói, đối với rất nhiều tập thể, cuốn Nhật kí là món ăn tinh thần không thể thiếu trong khoảng thời gian ôn thi ấy. Bật mí cho các bạn biết nhé: “49 ngày đêm” hiện vẫn đang được gìn giữ hết sức cẩn thận và được trân trọng như một “văn kiện lịch sử quan trọng” của lớp tớ đấy!

Tự làm những tấm thiệp “made by lớp…” dành tặng thầy cô

Gần tới buổi học cuối cùng, lớp tớ đã bàn nhau nghĩ ra món quà thật đặc biệt, coi đó là lời cám ơn chân thành nhất dành cho những người lái đò đã dìu dắt chúng tớ suốt ba năm học. Chúng tớ bí mật mua giấy màu, tự tay thiết kế rồi "tô tô, vẽ vẽ". Và thế là những tấm thiệp xinh xắn cùng những lời chúc dễ thương “made by C4” ra đời.

Buổi học cuối cùng, các cô đã rớt nước mắt khi cầm trên tay những tấm thiệp ấy. Chẳng cần những món quà đắt tiền hay cao sang, chúng tớ đã tự tay tạo ra những “món quà vô giá” dành tặng thầy cô của mình.

Đếm ngược thời gian, tại sao không?

Đây là một sáng kiến cực kì sáng tạo mà rất nhiều lớp đã thực hiện. Thiết kế những đồng hồ đếm ngược tại bất kì vị trí nào xung quanh lớp của bạn.

Tớ đã thấy các bạn lớp Toán dán những sợi ruy băng thành các con số thật đẹp rồi thay đổi theo từng ngày 30 – 29 – 28 - …. 1 ngày. Hay lớp Văn kẻ những ô vuông có ngày như tờ lịch trên tấm bảng phụ của lớp, cứ qua một ngày lại gạch một vạch, dần dần cho tới ngày cuối cùng. Đếm ngược thời gian là cách giúp ta trân trọng tất cả những gì đang diễn ra xung quanh để mỗi ngày tới trường trở lên có ích và ý nghĩa hơn gấp bội lần.

Các "mem” lớp 12 ơi, đừng quên những việc làm đầy ý nghĩa này nhé! Bạn có thể thỏa sức sáng tạo và hành động để khi ra trường, những kỉ niệm sẽ luôn ở mãi trong tim mỗi khi nhớ về.

(Ảnh: Internet)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]