Nỗ lực giảm cân: Hoàng Yến từng sụt một lúc 13 kg

Giải vàng Siêu mẫu 2008 thừa nhận cô đã mắc sai lầm, tự đắc với thành công đến quá sớm để rồi đánh mất bản thân mình.

15.6014

Lý lịch trích chéo:

Họ và tên: Võ Hoàng Yến

Tuổi: 25

Chiều cao: 1m79

Cung hoàng đạo: Bò Cạp

- Dù thời gian gần đây liên tục ốm nặng nhưng Hoàng Yến không bỏ sót bất cứ buổi chụp hình hay diễn catwalk nào. Chị chăm sóc bản thân ra sao để vừa đảm bảo sức khoẻ lại vừa làm tốt công việc?

- Với những công việc đã được lên lịch trước thì tôi đành tạm gác sức khoẻ sang một bên để tuân thủ theo kế hoạch thôi. Tuy vậy, do yêu cầu làm việc khá vất vả đối với một người ốm, ví dụ chụp hình dưới nước trong thời gian dài, tôi đã tìm mọi cách để dưỡng sức nhiều nhất có thể. Đợt này bị ốm hơi lâu, tôi cũng đã uống thuốc cẩn thận chứ bình thường thì hay để bệnh tự khỏi. Cũng may mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi đã khoẻ hơn chút xíu rồi.

- Các chế độ ăn kiêng và luyện tập của chị trong thời điểm sức khỏe không tốt có điều gì đặc biệt?

- Vì mọi người góp ý nhiều chuyện tôi bị gầy quá sau khi giảm cân nên giờ tôi bớt kiêng khem rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lập trường rằng người mẫu phải gầy nên cực kỳ hạn chế ăn tinh bột. Buổi sáng, tôi ăn nhiều nhất để nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc, thường là khoai tây và bánh mỳ. Sau đó, tôi ăn ít hơn vào buổi chiều và đến tối thì không "nạp" thêm gì vào bụng nữa. Trong các bữa, rau và sữa tươi là hai khẩu phần tuyệt đối không thể thiếu.

Dạo này, tôi chưa có nhiều thời gian tập vì công việc đang bận. Nhưng thời gian tới, tôi sẽ đi tập trở lại. Tôi còn định học boxing nữa vì mới phát hiện tất cả người mẫu của Victoria's Secret đều tập môn thể thao này, để giúp cơ thể nhanh nhẹn, săn chắc. Boxing cũng cực kỳ phù hợp với thể trạng của tôi.

Hoàng Yến không sợ việc đi học boxing sẽ khiến các chàng trai sợ. Cô cho rằng nam giới sẽ thích một người phụ nữ có cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc hơn là yếu ớt và bủng beo.

- Chị cảm thấy sao khi thường xuyên đối mặt với những luồng dư luận trái chiều và lời chỉ trích vẻ ngoài của mình sau khi giảm cân?

- Mọi người quả thực bàn tán rất nhiều về hình thức của tôi, từ chuyện tôi béo quá, gầy quá cho đến vì sao lúc nào cũng xuất hiện với bộ mặt "hốc hác" cùng cách trang điểm "già dặn". Tuy nhiên, tôi quan niệm, đã là người mẫu thì mỗi lần xuất hiện trước công chúng phải có vẻ ngoài biến hoá khác nhau. Bản thân tôi cũng cố mặc và trang điểm sao cho khán giả thấy mình đích thực là người mẫu chứ không phải hoa hậu hay hot girl. Tôi chỉ thấy buồn những lúc trông mình ổn thì không ai nói điều gì tích cực. Tới khi vẻ ngoài của tôi hơi gai góc một chút, mọi người lại săm soi rồi đưa ra những bình luận tiêu cực, gay gắt.

Về chuyện cân nặng, kể ra thì xấu hổ lắm luôn (cười). Không ai tưởng tượng nổi tôi, một người mẫu, lại từng nặng tới 63 kg. Đến lúc bản thân tôi ý thức rằng không thể cho phép cơ thể mập được, tôi bắt đầu ăn kiêng, tập luyện cực kỳ khắt khe. Vì giảm cân với cường độ nhanh, kèm nhiều căng thẳng phát sinh trong cuộc sống nên có lần tôi đã sụt tới 13 kg. Bộ dạng lúc đó trông rất mệt mỏi. Giờ tôi lấy lại được cân bằng nên đã lên 54 kg và thấy hài lòng với thể trạng của mình.

Tôi thấy mình phải trưởng thành, cứng rắn và giữ vững lập trường hơn khi đối mặt với những áp lực dư luận. Thành công đến quá sớm và dễ dàng đã khiến tôi tự đắc rồi đánh mất bản thân mình. Trước kia, tôi là một người ít nói và khó tính trong công việc. Điều này khiến những người xung quanh thấy xa cách, thậm chí sợ. Tuy nhiên, cá tính này làm nên phong cách trình diễn của tôi trên sân khấu.

Do có lúc bồng bột nghĩ mình bị "bệnh" tự cao, cộng môi trường sống thay đổi, có nhiều bạn bè mới, tôi bị mất dần lập trường rồi trở thành người yếu đuối và có ít tiếng nói hơn. Con người ta khi đánh mất điều gì sẽ rất khó tìm lại được. Có người bảo rằng Hoàng Yến bây giờ vẫn nổi tiếng, đắt show thì sao lại gọi là mất mát được nhưng đó chỉ là vẻ ngoài an toàn do tôi tự tạo ra mà thôi. Còn ở sâu bên trong, bản thân tôi biết mình đánh mất điều gì và nếu không tìm cách lấy lại, tôi sẽ tụt dốc luôn.

Giải vàng siêu mẫu 2008 không ngại khi bị người khác chê là giống người mẫu chuyển giới. Cô thậm chí còn tự tin về vẻ góc cạnh và sắc nét trên khuôn mặt mình.

- Dường như chị vừa muốn chiều lòng khán giả, vừa giữ được lập trường riêng. Nếu nói Hoàng Yến là người cầu toàn, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ một người làm nghệ thuật nên đầu tư cho hình ảnh mình trở nên hoàn hảo nhất. Việc cầu toàn ban đầu khiến bản thân gặp nhiều khó khăn nhưng vượt qua những thử thách này thì người ta mới gặt hái được. Về phần mình, tôi luôn xem kỹ bình luận và phản hồi từ khán giả. Sau khi giảm cân và bị chê gầy, tôi cũng thấy quả thực vóc dáng lúc đó ảnh hưởng không tốt đến khả năng trình diễn nên quyết định cân bằng lại.

Tôi chỉ mong mọi người không quá phán xét tôi theo kiểu "bề trên", ví dụ chê tôi trang điểm xấu giống "phù thuỷ" là đã buồn và tự ái lắm rồi, lại còn nói tôi "chứng nào tật nấy", "lì lợm" không biết tiếp thu thì không đúng. Bản thân mỗi kiểu trang phục hay make-up đều là chủ ý của từng người để tạo ra hình ảnh mong muốn. Thêm vào đó, tôi hy vọng công chúng sẽ chú ý hơn đến những thành quả mà các người mẫu đạt được hơn là công kích vào những khuyết điểm trên cơ thể họ.

- Một số người thậm chí còn chê Hoàng Yến giống người mẫu chuyển giới. Chị phản ứng thế nào?

- Đây không phải lần đầu tôi nghe điều này. Tôi thấy họ cần có cái nhìn khách quan hơn. Việt Nam đang dần hoà nhập vào làng thời trang thế giới. Ở nước ngoài, những người mẫu có khuôn mặt và cách trang điểm mạnh mẽ đều không có vấn đề gì thì tại sao Việt Nam lại ngược lại. Thêm vào đó, một người mẫu nữ có khuôn mặt góc cạnh, sắc nét thì đương nhiên họ sẽ có phần nào đó giống nam giới.

- Hoàng Yến được nhiều người yêu mến không chỉ nhờ khuôn mặt đẹp mà còn cả những sải bước lôi cuốn trên sàn diễn. Tuyệt chiêu đi catwalk quyến rũ của chị có được từ đâu?

- Từ khi bước vào nghề người mẫu, tôi đã mê theo dõi cách kênh truyền hình về thời trang, nhất là Fashion TV. Tôi quan sát cách trình diễn của các mẫu nước ngoài. Đặc biệt những ai có vóc dáng và chiều cao giống mình thì tôi học luôn cách diễn, biểu cảm của họ, thường là tập luyện trước gương luôn. Thậm chí, tôi còn quay video lại để xem thần thái lúc đó đã tốt chưa. Tôi rèn luyện hàng ngày, vừa để hoàn thiện kỹ năng catwalk, vừa làm cách diễn của mình phù hợp với xu hướng mới nhất.

Hoàng Yến nghĩ người mẫu cần phải đa phong cách và thể hiện được cá tính trong mọi trang phục. Tuy nhiên, để phù hợp với thị hiếu của Việt Nam, cô chọn cách mặc an toàn để không gặp sự cố khi xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào. Trên sân khấu, cô phải mặc và thể hiện trang phục theo sự lựa chọn có mục đích của nhà thiết kế.

- Gần đây, công chúng quan tâm đến việc một số vedette ở Việt Nam thích yêu sách, đòi hỏi phải có những màn trình diễn riêng khác người mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Là người làm nghề, chị nghĩ gì về chuyện này?

- Tôi nghĩ cách diễn này thuộc về thế hệ người mẫu trước rồi. Thay vì chuộng kiểu biểu diễn khác người như xưa kia, sàn diễn Việt cần có concept đơn giản hơn giống với thế giới. Vedette không cần những thứ quá cầu kỳ như bay lượn hay pháo hoa trên sàn catwalk. Đó chỉ là làm trò thôi. Điều làm nên một vedette là dù được giao bất kỳ vị trí nào, họ cũng thu hút được mọi ánh nhìn trên từng bước chân, làm tôn lên thiết kế của bộ trang phục và bản thân mình.

Ở Việt Nam, tôi thích Kim Minh bởi cách biểu cảm lạ rất cuốn hút còn ở nước ngoài là Coco Rocha và Natasha Poly. Dù không cao nhưng Coco Rocha có bước đi catwalk mạnh, lôi cuốn còn Natasha Poly lại sở hữu khuôn mặt "hốc" ấn tượng.

- Vậy theo chị, điều gì quan trọng nhất đối với một người mẫu?

- Đó là ngoại hình và thần thái. Khi biểu diễn, người mẫu muốn chuyển tải bất cứ thông điệp gì đều phải dùng tới ánh mắt. Lúc này, ý chí và sự siêng năng luyện tập của mỗi người là rất quan trọng. Nếu một ai đó chỉ nghĩ làm người mẫu tạm bợ cho vui thì sẽ sớm bị đào thải thôi bởi nghề này giờ khó khăn và khắt khe hơn rồi.

Mọi người thường nghĩ Hoàng Yến yếu ớt khi nhìn dáng người cô. Tuy vậy, chân dài cho biết cô cực kỳ khoẻ mạnh và dẻo dai vì luôn tập luyện mỗi ngày.

- Bên cạnh những gian khó của nghề, hẳn chị vẫn có những niềm vui bù đắp. Hãy chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình?

- Tôi chơi rất thân với một bạn làm make-up. Hai đứa thường ngồi xem người mẫu trình diễn trên tivi rồi bày đủ trò để bắt chước. Có lần vì muốn rèn luyện cho cơ thể trở nên dẻo dai, bọn tôi học... trồng cây chuối. Kết quả là đứa nào cũng bị ngã và bầm dập khắp người. Tuy nhiên, qua những lần tự tập ở nhà như thế, cơ thể tôi trở nên ngày một khoẻ mạnh hơn chứ không gầy yếu như mọi người vẫn tưởng. Tiếc là giờ nói mình biết trông cây chuối thì chẳng ai tin thôi (cười).

- Nhiều người nhận xét Hoàng Yến là một người mẫu "nghiện" hàng hiệu. Sở thích này đã "bùng phát" trong chị như thế nào?

- (Cười) Tôi nghĩ dùng hàng hiệu là việc không thể tránh được khi trở thành người của công chúng, quan trọng là mình phải biết tiết chế. Ví dụ một lúc nào đó cảm thấy làm việc quá sức, tôi sẽ tự thưởng cho mình món đồ yêu thích. Tuy vậy, giá trị của chúng không quá lớn, chỉ bằng một phần năm hoặc một phần mười số lương tôi kiếm được thôi. Món nào đắt lắm thì phải để dành vài tháng mới mua chứ không shopping mỗi tháng một lần được.

Bản thân tôi cũng không dùng hàng hiệu từ đầu đến chân đâu. Bộ sưu tập của tôi chỉ có vài món như túi xách hay giày dép là của nước ngoài thôi, còn lại đều là đồ của nhà thiết kế Việt Nam. Tôi nghĩ các sản phẩm Việt cũng không quá thua kém thế giới về đường kim mũi chỉ, có chăng chỉ là chất liệu thôi nhưng điều này có thể thay đổi được.

Giải vàng siêu mẫu 2008 thích những người đàn ông có cá tính trong cách ăn mặc và cư xử hàng ngày. Đó phải là người già dặn, bản lĩnh và có khả năng lãnh đạo những người khác giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn.

- Món đồ chị yêu thích nhất trong tủ quần áo của mình là?

- Đương nhiên là đôi giày rồi vì nó là là biểu tượng của nghề người mẫu mà. Hai đôi giày yêu thích của tôi gồm một đôi ánh kim của Christian Louboutin và một đôi móng ngựa của Giuseppe Zanotti. Một đôi giày thể hiện vẻ ngoài cổ điển thường thấy của tôi, đôi còn lại thì nói về sự nổi loạn, cá tính ẩn sâu bên trong.

- Nếu tổng kết năm 2012 trong vài câu ngắn gọn, chị sẽ nói gì?

- 2012 là một năm nhiều sóng gió. Bản thân tôi thấy mình chưa thành công bởi các thành quả đạt được chưa được công chúng chú ý bằng việc tôi giảm cân mau chóng. Dù vậy, tôi vẫn tin những gì mình làm trong năm qua là đúng đắn và đang chuẩn bị một kế hoạch khá hoành tráng cho 2013.

- Ví dụ như lấy chồng?

- Nói điều này chắc nghe hơi chán một chút nhưng chuyện tình cảm của tôi... chẳng có gì để nói cả (cười). Hiện tại, tôi dành thời gian chủ yếu cho công việc để trở thành một người phụ nữ thành đạt, sau đó mới nghĩ đến chuyện đôi lứa.

Những người xung quanh nói gì về Hoàng Yến?

* Nhà thiết kế Minh Châu: "Tôi thích phong cách biểu diễn của Hoàng Yến. Cô ấy có khả năng biểu cảm rất tốt trên gương mặt và hình thể, đặc biệt là khi chụp hình. Yến cũng là người mẫu sở hữu khuôn mặt rất đẹp, xinh xắn".

* Biên tập viên Đinh Linh (tạp chí OK): "Trên sàn diễn Hoàng Yến gây ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng nhưng ngoài đời cô ấy lại khá gần gũi, cởi mở. Trong công việc, Hoàng Yến rất nghiêm túc và chuyên nghiệp còn bình thường thì rất thân thiện, hài hước, thích pha trò. Trong con người của Hoàng Yến, tôi cảm thấy có những điểm mâu thuẫn, trái ngược nhưng rất dễ thương. Nếu chưa xem Hoàng Yến diễn, người ta sẽ nghĩ cô ấy là người 'phổi bò', xuề xòa, thích trễ giờ. Nhưng khi đã bước lên sàn catwalk, Hoàng Yến thực sự biến đổi để tỏa sáng mạnh mẽ'.

* Stylist Tú Trung: "Hoàng Yến từng là một trong những người mẫu được đánh giá có tiềm năng phát triển rất tốt. Hoàng Yến luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình trên sân khấu cũng như trong các shoot hình. Điều mà Tú Trung ấn tượng nhất ở Hoàng Yến chính là nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng của mình. Đây là một nghị lực không phải ai cũng làm được".

Người mẫu Ngọc Oanh: "Khi mới bước chân vào làng mẫu, tôi đã chú ý đến Hoàng Yến bởi cô ấy sở hữu chiều cao nổi trội và cách diễn rất lạnh lùng, cuốn hút. Hoàng Yến là người rất chịu khó, luôn nỗ lực không ngừng để phát triển nghề nghiệp, vươn tới những vị trí cao nhất. Quan sát cô ấy trong công việc, tôi cảm thấy đây là con người có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, dám hy sinh, thay đổi bản thân khi cần thiết để gặt hái thành công. Điều ấy thật đáng nể!".

Theo Ngoisao

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]