A Ling, một
bà lão, sống cùng đứa cháu bị
thiểu năng, Ah Huat. Bà luôn bên cạnh
chăm sóc cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Hai bà cháu làm gì cũng có nhau. Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi từ khi bà A Ling phát hiện mình bị
ung thư não. Biết mình không sống được lâu, bà không chuẩn bị đám tang cho mình mà lo lắng cháu mình không ai chăm sóc.
Bà tìm đến con trai là Ah Seng, cha đẻ của Ah Huat, để cầu xin anh chăm sóc đứa cháu, nhưng bị anh hắt hủi.
Bà đã lấy hết số tiền mình có để mua 10.000 tô cháu và nhờ cửa hàng mỗi ngày giao đến nhà cho cháu mình 1 bát, rồi ghi lại những lời dặn dò của mình cho cháu. Đoạn phim ngắn này chắc chắn sẽ khiến bạn biết quý trọng tình yêu thương gia đình hơn.
Ngọc Diệp
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Video đang hot: