Tuổi 30 với những chật vật khi mang thai

Dù cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và được người nhà chăm sóc cẩn thận trong suốt thai kỳ, người phụ nữ 32 tuổi này vẫn 2 lần bị sảy thai không rõ nguyên nhân. Tới tận lần mang bầu thứ 3 thì chị lại bị nhau thai tiền đạo.

15.5696

Mỗi khi nhắc tới chuyện con cái, đồng nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Tâm Long (Hàng Bài, Hà Nội) lại không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của anh chị Ngân – Thuận. Lấy nhau đã 7 năm, 2 người lại cùng làm ở một cơ quan (khác bộ phận), thế nhưng đến giờ tin vui về đường con cái vẫn biệt tăm biệt tích.

Các đồng nghiệp ở cơ quan này kháo nhau: Khi mới cưới nhau, ban đầu họ cũng dự định sinh em bé. Thế nhưng không biết suy tính thế nào, anh chị Ngân – Thuận cùng thống nhất kế hoạch 5 năm để phấn đấu cho sự nghiệp và ổn định kinh tế. Đến nay, cặp vợ chồng này tuy mới hơn 30 nhưng đã sở hữu cả một gia sản đáng nể.

Họ đã có trong tay nhà cao cửa rộng và mấy mảnh đất ở trung tâm thành phố. Công việc thì ổn định và thăng tiến chóng vánh. Bản thân chị Ngân là Trưởng phòng đối ngoại, còn anh Thuận là Phó giám đốc chi nhánh của công ty này.

5 năm mải miết phấn đấu cho sự nghiệp, đến nay họ bắt đầu kế hoạch sinh em bé. Thế nhưng, đã “thả” 5 tháng, rồi 1 năm mà tin vui có con với anh chị Ngân – Thuận vẫn biệt tích. Quá lo lắng, họ rậm rịch đi khám thì được kết luận cả hai đều có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cứ thế, họ lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi.

7 tháng trước, nghe theo một đồng nghiệp khó khăn trong sinh nở, chị Ngân cũng nhiều lần đi kích trứng. Cuối cùng, niềm mong mỏi khát con và sự nhẫn nại của chị đã được đền đáp.

Chị Ngân vẫn kiên trì thăm khám bác sĩ để chờ đợi mang thai.

Nhưng tin vui có bầu với vợ chồng họ ngắn chẳng tày gang khi mới mang thai ở tuần thứ 12, khi đi siêu âm đo độ mờ da gáy và xét nghiệm các dấu ấn sinh học thai trong máu mẹ, chị lại ngã ngửa người khi đón nhận tin: khả năng sinh con Down của chị quá cao.

Chị Kim Xuyến, 33 tuổi, đồng nghiệp cùng phòng chị Ngân nói: “Nghĩ cũng tội và thương nó quá. Trời cứ cho hy vọng để rồi làm nó thất vọng. Nghe nó tâm sự thì chính bác sĩ cũng bảo khi phụ nữ bước qua tuổi 30 dù cơ thể khỏe mạnh cũng sẽ khó khăn hơn để thụ thai. Nghe nói, độ tuổi này, khả năng thụ thai thấp hơn, chu kỳ rụng trứng bắt đầu rối loạn. Thai nhi có thể sẽ phải đối mặt với hội chứng thai kỳ nguy hiểm như đẻ non, sảy thai, Down…”.

Đồng nghiệp này cũng cho biết thêm, sau khi phải bỏ thai vì con có thể bị Down, chị Ngân buồn lòng lắm. Nhưng chị Ngân vẫn không ngừng hy vọng và khát khao có con. Hiện, chị tích cực thăm khám bác sĩ và uống thuốc bổ để mong tin vui lại về.

Cùng với cảnh ngộ chật vật có con ở tuổi tam tuần, chị Trần Thanh Minh, 32 tuổi (Định Công, Hà Nội) 4 năm nay cũng lao đao vui buồn với nỗi niềm có con bế bồng dù là trai hay gái.

Dù cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và được người nhà chăm sóc cẩn thận trong suốt thai kỳ, người phụ nữ 32 tuổi này vẫn 2 lần bị sảy thai không rõ nguyên nhân. Tới tận lần mang bầu thứ 3 thì chị lại bị nhau thai tiền đạo.

Theo bà mẹ 1 con này chia sẻ: Dù bác sĩ đã kết luận mình bị nhau thai tiền đạo rất dễ sinh non nên bản thân mình đã cố gắng hạn chế không đi lại nhiều. Mình cũng tránh quan hệ vợ chồng. Thế mà cũng chỉ giữ được khoảng hơn 35 tuần 1 chút, mình vẫn phải sinh mổ.

Nhớ lại giai đoạn mang thai đầy nhọc nhằn và lo lắng này, người mẹ 32 tuổi này kể: Người khác mang bầu cứ nhẹ như không, còn mình thì vất vả quá. May mà ngày mang bầu, xuất huyết âm đạo ra ít nên bác sĩ không chỉ định chấm dứt thai kỳ. Trước khi bước vào tuần 35, mình đã phải nằm viện để theo dõi và dùng thêm thuốc giảm co thắt. Rồi đến khi không thể, bác sĩ đã cho chỉ định mổ để sinh sớm.

Vất vả suốt thai kỳ và vượt cạn là thế, đến nay con gái của chị Minh dù đã được hơn 8 tháng tuổi, nhưng “vì sinh non nên con ốm yếu hơn so với những bạn cùng tuổi. Mình đã nghỉ làm từ ngày bầu bí đến giờ để chăm con. Giờ con đã 8 tháng tuổi rồi mà cứ cái đà này, ngày đi làm trở lại với mình vẫn mờ mịt lắm” – chị Minh than thở.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]