10 điều thú vị về 'Clash of the Titans'

Quả bom tấn 3D của hãng Warner Bros sẽ công chiếu ngày 2/4. Đây là phiên bản làm lại từ một bộ phim thần thoại Hy Lạp cùng tên năm 1981.

15.5865

Chuyện kể về người anh hùng Perseus, một á thần và là con trai của thần Zeus. Những người thân của chàng bị người chú là thần cai quản địa ngục Hades hãm hại, trong đó có cả người yêu là công chúa Andromeda. Không còn gì để mất, Perseus tình nguyện gánh vác một nhiệm vụ nguy hiểm: đánh bại thần Hades trước khi hắn cướp được quyền lực từ thần Zeus và biến trái đất thành địa ngục.

Tờ Moviefone điểm lại một số điều thú vị về bộ phim sắp ra mắt này.

1. Vẫn có cú Bubo giống bản năm 1981

Việc có hay không sự xuất hiện của cú Bubo trong phiên bản mới này vẫn là điều mập mờ. Có thể là một mánh khóe thu hút của đoàn làm phim. Thế nhưng, theo nguồn tin riêng của trang Film School Reject, nhà biên kịch của phim đã tiết lộ rằng chắc chắn sẽ có Bubo.

Bubo mới có ngoại hình rất hoa mỹ và lộng lẫy, có thể xoay đầu, vỗ cánh, liếc mắt và mấp máy mỏ. Cú Bubo là nhân vật rất được yêu thích trong bản cũ, nên sự có mặt của nó rất được các fan mong đợi.

Cú Bubo trong bản năm 1981. Ảnh: MGM.

2. Ngựa thần Pegasus là một diva khó ưa

Pegasus là tên chú ngựa thần có cánh, là con của thần Đại dương Poseidon. Nhưng đó là trong thần thoại, còn ngoài đời, nam diễn viên Sam Worthington cho biết con ngựa này khó điều khiển kinh khủng. “Tôi không thể lại gần nó mà không bị cắn. Thực ra nó còn đóng nhiều phim hơn tôi ấy chứ. Nó đã xuất hiện trong ‘Alexander’ và ‘Prince of Persia’. Vậy mà tính tình vẫn khó ưa”.

Quả thực, trong thần thoại, Pegasus đã chở Perseus trên lưng để bay đi tìm nàng công chúa Andromeda. Nhưng ngoài đời, có vẻ cả hai không thể là bạn. Thế nhưng, nữ diễn viên Gemma Arterton (trong vai nàng Io) lại cho rằng con ngựa rất yêu quý Worthington. Có lẽ, chỉ mình Pegasus biết sự thật.

3. Không giống với “The Dark Night” và “300”

Nhà sản xuất Kevin De La Noy cho biết đầu tiên bộ phim được quay hoàn toàn bằng camera, tương tự “The Dark Knight”.

Về việc sử dụng thêm phông xanh và các cảnh kỹ thuật số giống với “300”, De La Noy bình luận: “Không thể làm tất cả chỉ với camera trong một phim sử thi như thế này. Cần có sự trợ giúp của kỹ thuật số. Bất cứ chỗ nào có thể, chúng tôi đều thêm vào kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh. Điều đó có nghĩa là hàng giờ liền ngồi bên máy tính để chỉnh sửa các hiệu ứng. Cảnh Calibos, con của thần Thetis, bị văng đi bởi sấm sét của thần Zeus, những phù thủy hay nhiều nhân vật khác. Nhân vật Charon, thực chất là một con rối hoạt hình điện tử được điều khiển bởi hai người. Và tất nhiên cả khung cảnh sử thi nữa”.

4. Lên rừng xuống biển, đứng cạnh mây

“Clash of the Titans” được quay tại ba địa điểm chính. Đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, các mỏ đá thuộc xứ Wales (Anh) và vùng lõm Danakil Depression ở Ethiopia. Đạo diễn Leterrier cho biết: “Bộ phim thực sự phải quay ở những nơi như vậy. Cả đoàn làm phim xách đồ đạc chạy lên chạy xuống một ngọn núi lửa cao đến 2.700 m mỗi ngày cho đến khi mệt lử.”

Nữ diễn viên Gemma Arterton mô tả một cảnh quay: “Một chàng trai đứng nhìn về phía chân trời, và có mây ở dưới chân anh ta. Mọi người đều nghĩ mây là kỹ xảo nhưng thực ra không phải như vậy. Đó là cảnh quay đẹp nhất của chúng tôi”.

Tóm lại, chứng sợ độ cao là kẻ thù của bất kỳ ai tham gia bộ phim này.

Anh hùng Perseus do Sam Worthington thủ vai. Ảnh: Warner Bros.

5. Sẽ có thêm những cuộc chiến mới giữa các người khổng lồ

Leterrier thừa nhận ông đã nghĩ ra một câu chuyện “dài và thực sự rộng lớn” như một kịch bản gốc và phần phim đã thực hiện “chỉ là một phần nhỏ để lồng vào một bộ phim đơn lẻ”. De La Noy cũng đồng ý rằng về anh hùng Perseus, có rất nhiều cuộc phiêu lưu và huyền thoại.

“Điều kỳ diệu của thần thoại Hy Lạp là ở đó có thiên đường và địa ngục. Con người có thể chết nhưng họ chỉ xuống địa ngục thôi. Đối với một số người, hoàn toàn có khả năng quay trở lại. Tôi hy vọng nếu có phần sau thì nhân vật nàng Io sẽ trở lại với tính cách khác hẳn, có thể là một nhân vật phản diện. Hướng phát triển đó rất hay. Tôi rất thích”, Gemma Arterton cũng thích thú với ý tưởng làm phần mới.

Có thể, nhà sản xuất và đạo diễn đang bắt tay cho một ý tưởng về phần tiếp theo, phòng khi bộ phim ăn khách ngang ngửa “Avatar”.

6. Hàng tiếng đồng hồ hóa trang để trông thật... xấu xí

Nhân viên hóa trang, người đã làm nên vết sẹo trứ danh của nhân vật Joker trong “The Dark Knight” sẽ hóa trang cho chàng Calibos. Riêng nhân vật này mất đến 3 tiếng mỗi ngày để hóa trang và tẩy trang, để có được vẻ ngoài bị hủy hoại bởi sét. Những linh hồn bị đánh mất của thần Hades cũng chiếm 3 tiếng cho mỗi linh hồn. Và những phù thủy cần 4 tiếng với hai nhân viên hóa trang cho mỗi phù thủy. Nếu so sánh, 15 phút để dán và gỡ vết sẹo của Joker hóa ra lại rất nhanh gọn và thảnh thơi.

7. Người bạn đồng hành dũng cảm của Perseus

Cựu huấn luyện viên phòng gym và vũ công Mads Mikkelsen trong vai Draco, một nhân vật mới, là trưởng đội lính canh của công chúa Andromeda. Draco cùng với Perseus đi cứu nàng. Với kinh nghiệm vốn có, Mikkelsen tự thực hiện hầu hết cảnh quay chiến đấu mà không cần đóng thế. “Họ đã dành cho tôi cơ hội đóng các cảnh nguy hiểm. Đối với tôi, thực chất các cảnh đó khó, nhưng không quá nguy hiểm”.

8. Bộ phim của những fan cuồng nhiệt

Mads Mikkelsen có lẽ là người duy nhất trong đoàn làm phim chưa xem bản “Clash of the Titans” năm 1981.

Đạo diễn Leterrier là fan thực sự của phim này. Ông phấn khích: “Cũng giống như nhiều người, tôi lớn lên cùng với bộ phim này. Có lẽ tôi đã xem nó trước Star Wars. Đó là bộ phim tuyệt vời đầu tiên mà tôi xem trong đời".

Nhưng fan cuồng nhiệt nhất lại là “Bond girl” Arterton. “Mẹ tôi là một nhà chiêm tinh, bà như một người bạn của tôi. Và khi chúng tôi còn nhỏ, thay vì đọc những câu chuyện cổ tích, mẹ đọc Thần thoại Hy Lạp. Tôi yêu cuốn sách đó. Tôi hâm mộ bộ phim năm 1981, bởi vì mẹ đã thu hình bộ phim bằng băng video. Tuy nhiên vì thu băng nên thiếu mất phần cuối và còn có rất nhiều đoạn quảng cáo của truyền hình. Mặc dù vậy, tôi vẫn xem nó hàng ngày. Chúng tôi chỉ xem được đến đoạn hết băng, chứ không biết kết cục bộ phim. Khi tôi được mời vào vai diễn này, mẹ đã rất phấn khích”.

9. Làm một á thần không dễ chút nào

Trong phim, nàng Io phải mặc một chiếc áo choàng không tay rất dài bước qua đám đông hơn 300 người. Đạo diễn rất thích cảnh này và khen ngợi Gemma “lộng lẫy như một diva”. Tuy nhiên, chỉ diễn viên mới biết nỗi khổ của vai diễn. “Cố gắng tỏ ra dịu dàng, thoát tục, tao nhã như một vị thần, khi người ta dẫm chân lên áo choàng của bạn là một việc cực kỳ khó nhằn. Tôi ghét chiếc áo này. Nó phá hỏng cảm hứng diễn xuất của tôi. Hết cảnh quay đó, tôi đã cởi chiếc áo ra ngay lập tức”.

Gemma Arterton trong vai nàng Io. Ảnh: Warner Bros.

10. Trong thời gian biểu của đạo diễn không có từ “nghỉ ngơi”

Lịch làm việc của Louis Leterrier kín đặc với việc thêm vào hiệu ứng 3D. Ông phải phụ trách công đoạn dựng phim, quá trình quảng bá trên mạng, đi khắp nơi và làm mọi công việc để đưa tên tuổi bộ phim trở nên quen thuộc với giới truyền thông. “Tôi quay, tôi cắt, tôi chỉnh sửa hình ảnh. Mỗi ngày tôi làm việc 20 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần làm việc 7 ngày”. Hy vọng Leterrier có thể nghỉ xả hơi sau ngày 2/4 này.

*

Pham Mi Ly

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]