20 năm thầm lặng chăm sóc các phần mộ liệt sỹ

15.6005
Từ 20 năm nay, ông Hoàng Văn Táo (xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã gắn bó với nghề quản trang tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh.

Ngày ngày ông thầm lặng chăm sóc các phần mộ cho các anh hùng liệt sỹ, hướng dẫn các thông tin tìm phần mộ, giải đáp các thắc mắc và vấn đề liên quan đến danh sách các ngôi mộ của nghĩa trang.

Nghĩa trang Vĩnh Linh là một trong những nghĩa trang lớn của tỉnh Quảng Trị, nơi yên nghỉ của 5.611 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cả nghĩa trang rộng 6ha, được chia thành 21 khu, trong đó có 4ha mộ, còn lại 2ha cây cảnh, thảm cỏ nhưng chỉ có hai người thay nhau chăm sóc. Công việc vất vả là vậy, với số lượng mộ lớn và khuôn viên rộng nhưng chưa bao giờ ông quản ngại khó khăn, luôn làm việc tận tình chu đáo.

Ngày nào cũng vậy, từ lúc 5 giờ sáng, ông Táo đã cặm cụi vác máy cắt cỏ cho nghĩa trang và cắt tỉa cây cối. Ông bảo rằng, phải làm sớm như vậy để khi sáng ra khi thân nhân liệt sỹ đến viếng thì mọi việc đều tươm tất trong mắt người đến thăm, tạo sự an tâm tin tưởng khi con em họ ở đây được chăm sóc chu đáo. Từng hàng mộ, luống cây, ngọn cỏ ở đây đều gắn bó với ông Táo suốt một thời trai trẻ sống, hi sinh và cống hiến tâm huyết hết mình với nơi này.

Nhìn những khu mộ sạch sẽ, những hàng cây được cắt tỉa đẹp đẽ, người thân của các liệt sỹ sẽ cảm thấy yên tâm khi họ ở xa. Anh Phạm Đắc Hải (Nghệ An) có người chú hy sinh đang yên nghỉ tại đây. Anh cho biết gia đình ở xa nên không thường xuyên vào thăm viếng mộ chú được. Mỗi lần vào đây thấy các khu mộ được hương khói thường xuyên, được dọn dẹp sạch sẽ nên gia đình anh rất yên tâm và biết ơn những người làm quản trang ở đây.

Cùng với công việc đó, ông Táo còn rất nhiệt tình hướng dẫn, tiếp đón các đoàn khách khi đến viếng nghĩa trang. Ông tận tình chỉ dẫn vị trí, sơ đồ mộ, giúp các thân nhân tra cứu, tìm danh sách người thân. 20 năm làm quản trang ở nơi đây, ông Táo hiểu rất rõ từng khu mộ, nắm rõ hoàn cảnh gia đình của nhiều thân nhân liệt sỹ.

Ông cũng có thể kể vanh vách vị trí các ngôi mộ, những thông tin về từng ngôi mộ liên quan. Hàng ngày ông vẫn nghe và trả lời thư từ điện thoại của những người nhà thân nhân của liệt sỹ khắp trong cả nước. Trong những năm qua, số thư mà ông nhận được và trả lời lên tới hàng nghìn lượt.

Bên cạnh đó, mỗi khi có thông tin tìm thấy hài cốt liệt sỹ ở các địa phương, ông là người chịu trách nhiệm đi thực địa xác minh, bốc mộ, cũng như thu thập các thông tin, thông báo cho các gia đình liệt sỹ.

Ông chia sẻ bất cứ thời điểm nào dù mưa gió, ngày đêm chỉ cần có thông tin phát hiện thấy hài cốt là mình phải đi ngay nếu không sẽ không kịp thu thập các dự kiện, vẽ sơ đồ sau này sẽ rất khó tra cứu vì không chính xác, mà phần lớn các mộ đều không có tên.

Bên cạnh công tác tìm mộ, ông Táo cũng phối hợp với các gia đình xác minh trả lại tên tuổi cho các liệt sỹ vô danh. Từ năm 2006 đến nay nghĩa trang đã bàn giao cho địa phương 181 mộ; bằng các biện pháp xác minh, tìm kiếm đã trả lại tên cho 170 liệt sỹ.

Ông chia sẻ thông qua những hành động nhỏ như thế này tôi mong sẽ giảm bớt được phần nào nỗi đau của những người thân chưa tìm được hài cốt, tạo sự yên tâm cho các gia đình có con em nằm nghỉ ở đây.

Ông Lê Hữu Cải, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh cho biết ông Hoàng Văn Táo là một người tận tình có trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc các phần mộ cũng như khuôn viên nghĩa trang được sạch đẹp. Đồng thời, ông luôn chu đáo trong việc đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm, thắp hương, hướng dẫn tận tình các thân nhân liệt sỹ tra cứu, tìm kiếm thông tin để lại nhiều ấn tượng tốt. Trong nhiều năm qua, ông được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác đền ơn đáp nghĩa./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]