3 mẹ Việt “gây sốc” với cách dạy con ít người dám thử

Để con trải nghiệm những thứ bẩn và nguy hiểm, đưa con đi phượt để trải nghiệm cuộc sống từ khi con mới lên hai… là cách dạy con mà ít mẹ Việt dám thử.

15.5855

Dạy con tự lập từ lúc 2 tuổi

Thường ngày, chúng ta không khó thấy những em bé 3-4 tuổi, thậm chí học lớp 1-2 (6-7 tuổi) vẫn được mẹ chăm chút từng ly từng tí từ miếng ăn, giấc ngủ. Việc kiên trì dạy con tự lập từ khi còn nhỏ xíu không phải mẹ Việt nào cũng làm được.

Bé Jenna, con gái của nữ nhà văn Tâm Phan, khi 2 tuổi đã biết tươi cười niềm nở khi gặp người lạ, đến giờ ăn là tự kéo bàn, tự xúc ăn ngon lành, 8 giờ tối tự chào bố mẹ rồi vào phòng riêng đi ngủ, 7 giờ sáng hôm sau tự tỉnh dậy đánh thức bố mẹ bằng một bài hát.

5 tuổi, bé Jenna đã tự quyết định trường học, tự chọn môn học ngoại khóa, tự chọn bạn để chơi, giao tiếp cởi mở...

Giờ đây Jenna 5 tuổi, bé đã tự quyết định trường học, tự chọn môn học ngoại khóa, tự lựa chọn bạn để chơi, giao tiếp cởi mở, tự làm thành thạo các sinh hoạt cá nhân như một người lớn.

Được biết, một số việc mà Tâm Phan đã làm để tập cho con cách sống tự lập: Cho con ngủ riêng ngay từ ngày đầu từ bệnh viện về nhà, không bồng bế con mà để con tự nằm chơi, để con tự đi bộ đến trường, để con tự đứng dậy khi vấp ngã, không bao giờ quát tháo con, huấn luyện cho con thói quen ăn ngủ đúng giờ…

Nữ nhà văn chia sẻ rằng, để áp dụng thành công một phương pháp dạy con nào đó, cha mẹ cần phải bản lĩnh và có tính kỷ luật.

Nói thì tưởng chừng đơn giản, nhưng tất cả những “chướng ngại vật” như: sợ con đói, không chịu ăn, sợ con chậm lớn, sợ con khóc mệt, sợ con một mình gặp nguy hiểm… khiến cho hầu hết các bà mẹ có ý định dạy con tự lập sớm phải… bỏ cuộc giữa chừng.  

Để con trải nghiệm những thứ bẩn và nguy hiểm

MC Minh Trang (Trang Moon) được nhiều bà mẹ bỉm sữa biết đến không chỉ bởi tài năng trong sự nghiệp mà còn nhờ vào phương pháp dạy con khoa học. Bé Daisy, con gái cưng của nữ MC cũng khiến nhiều người trầm trồ khi ở tuổi mẫu giáo bé đã biết ăn uống tự giác, tự đeo cặp sách đi học, thích đi bộ, thích đọc sách…

Thay vì ôm ấp bao bọc con, nữ MC đã dành rất nhiều thời gian bên con, để con trải nghiệm cuộc sống ngay từ khi còn nhỏ.

Nữ MC Trang Moon cho con đi nhà trẻ từ khi bé 12 tháng tuổi.

Đặc biệt, nữ MC Trang Moon còn cho con đi nhà trẻ từ khi bé 12 tháng tuổi – độ tuổi mà nhiều người cho rằng gửi lớp sớm là nhẫn tâm và thương xót con. Trái lại, người mẹ này cho rằng, để con đi nhà trẻ sớm có nhiều cái lợi. Lớp học có nhiều thầy cô, bạn bè và con được chơi, được quan tâm, chăm sóc khiến con nhanh nhẹn hơn, dễ hòa đồng hơn…

Cho con chơi những thứ bẩn và nguy hiểm: Thay vì việc nói không với những thứ bẩn, Minh Trang cố gắng giảm thiểu sự "bẩn" đến mức tối đa, và biến nó thành một trò chơi, một khám phá mới cho con gái.

Thay vì việc nói không và dọa bao nhiêu thứ kinh khủng khi con đòi chơi với những thứ nguy hiểm, Minh Trang cho con thử (ở mức độ và khuôn khổ cho phép) để Daisy hiểu được nó nguy hiểm, và không nên vì sao. Nữ MC quan niệm rằng, chỉ có trải nghiệm mới giúp con cứng cáp và trưởng thành hơn.

Cho con đi phượt từ khi 2 tuổi

Chị Bùi Hương (Hà Nội) là người mê đi phượt nên cô công chúa nhỏ cũng được mẹ cho khám phá nhiều nơi từ khi còn nhỏ. Album ảnh ghi lại những chuyến đi phượt của hai mẹ con chị Hương treo kín nhà: từ những nơi gần như Bắc Sơn đến Phú Yên, Mù Căng Chải, Y Tý (Lào Cai).

Bé Bông được mẹ cho đi phượt từ khi mới 2 tuổi.

Khi còn lẫm chẫm biết đi, bé Bông đã được tham gia cùng mẹ và các cô, các chú đi phượt. Lớn hơn một chút “phượt thủ nhí” này được khám phá những nơi xa xôi hơn. Cô bé được nhiều người trong đoàn ngưỡng mộ vì tính tự lập, kiên trì và “sự người lớn” hơn so với tuổi lên 6.

Chị Hương kể về lần đầu tiên đi phượt của con gái: “Bông lúc đấy gần 2 tuổi vẫn đang lẫm chẫm biết đi. Con còn nhỏ dại lắm chứ không được như bây giờ. Bế được Bông lên ngọn hải đăng mình toát mồ hôi hột.

Lúc đầu cho con tự bò lên từng bậc để con trải nghiệm và thỏa trí tò mò. Bông khi ấy nhỏ xíu, toàn bò bằng 2 tay. 

Chị Hương cho rằng, để con trải nghiệm từ khi còn nhỏ xíu như vậy, dù có mệt nhọc nhưng đổi lại bé sẽ thấy cuộc đời thực tươi đẹp đến nhường nào.

Bò được chặng đường dài thấy con mệt, mình với chị gái thay nhau bế con lên. Cuối cùng cũng tới được ngọn hải đăng trong sự cổ vũ của tất cả mọi người”.

Chị Hương cho rằng, những lần đi phượt, chị để con trải nghiệm như đào khoai với bà con đồng bào người dân tộc, bé Bông thêm hiểu và yêu thiên nhiên, yêu người lao động hơn. Và việc để con trải nghiệm từ khi còn nhỏ xíu như vậy, dù có mệt nhọc nhưng đổi lại bé sẽ thấy cuộc đời thực tươi đẹp đến nhường nào. Chị cũng hi vọng, những trải nghiệm nho nhỏ chị dành cho con sẽ khiến con gái cứng cáp, tự tin trong cuộc sống sau này.

Với nhiều người, cách dạy con của chị Hương là… “hành xác”, làm con khổ, nhẫn tâm… Nếu không thì cũng ít người có thể chịu cực khổ để con được trải nghiệm sớm như vậy.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang được quan tâm: 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]