5 điều sai lầm khi nghĩ về trường Báo hút nghìn like

Nếu trở thành sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn sẽ gặp vô vàn những câu hỏi xen lẫn ngạc nhiên của người khác về ngôi trường này.

15.6018

Trở thành sinh viên năm 3 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chàng trai Trần Lê Ngọc Thắng (biệt danh Thắng Cuội, SN 1993, sinh viên lớp Quản lý Văn hóa k32) đã gặp phải rất nhiều câu hỏi xen lẫn lầm tưởng “chưa chuẩn” về trường Báo. Để mọi người hiểu rõ hơn về ngôi trường này, Thắng đã quyết định chia sẻ những “đính chính” về trường Báo trên trang cá nhân của mình. Chỉ sau 3 ngày, chia sẻ của Thắng đã thu hút hơn 1000 lượt like, hơn 80 lượt chia sẻ và hàng trăm sự đồng tình, ủng hộ của cư dân mạng.

Dưới đây là 5 điều sai lầm khi nghĩ về trường Báo mà Thắng đưa ra.

Trần Lê Ngọc Thắng ở giữa.

1. "Cháu học Báo Chí à? Thế cháu định viết cho báo nào? Làm nhà báo chắc khổ lắm nhỉ?"

Dạ kính thưa các cô các chú các anh các chị, Báo chí chỉ là một khoa xinh xinh trong trường cháu thôi ạ. Trường cháu không chỉ đào tạo nhà báo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên mà còn có cả quay phim, cán bộ tuyên giáo, nhà ngoại giao, truyền thông, quảng cáo, kinh tế, triết, xã hội học... thậm chí là đào tạo cả MC, ca sĩ, hoa hậu nữa cơ ạ!

2. "Trường báo chí lắm Pede thế?"

Cũng xin là thưa với các anh chị một điều, bây giờ trường nào cũng có Pede hết! Chẳng qua là trường em môi trường cởi mở, thoáng mát hơn một xíu nên chị em chúng em, à quên, các bạn gay trường em mới có thể năng động thoải mái tự tin tung cánh vỗ ngực sống như những đóa hoa thôi!

Trường khác họ kín hơn, họ không công khai, họ ngại nên mọi người tưởng ít. Chứ giờ thử phát động cuộc thi Pede xung kích, trường nào nhiều Pede trường đấy được thưởng xem, lúc đấy chả biết trường nào nhiều Pede hơn nha!

3. "Học báo chí không phải học toán, học nhàm nhỉ?"

Hên xui thôi các bạn à. Ví dụ như khoa xã hội học nè, khoa kinh tế nè vẫn phải học toán đó thôi. Xác suất thông kê là một môn ác mộng khủng khiếp với bao người.

Còn nhàm hay không thì mình cũng không dám lên tiếng. Chỉ biết là nếu học trường tớ thì các cậu sẽ rất hay được nghỉ học bất ngờ nè, xong rồi lại phải đi học bù theo sự sắp xếp của thầy cô nè. Đáng iu không nè…

4. "Trường này suốt ngày văn nghệ vớ vẩn, trường Đảng mà chẳng có hoạt động nào về học tập hay tìm hiểu lý tưởng Đảng cả".

Trời ơi, cái miệng yêu yêu mà phát ngôn ra câu này là không ổn lắm nè! Cũng đồng ý một xíu là trường tớ nhiều hoạt động văn nghệ. Nhưng mà bảo trường tớ không có hoạt động nào về học tập, về Đảng thì quả là một sai lầm.

Cậu đã bao giờ nghe đến Olympic triết học chưa?

Cậu đã bao giờ nghe tới Ánh Sáng Soi Đường chưa?

Cậu đã bao giờ nghe tới Nhịp cầu tuyên giáo chưa?

Cậu đã bao giờ nghe tới Mãi Mãi Niềm Tin Theo Đảng chưa?

Đấy! Chúng tớ vẫn đang học dần cho nó thấm nhuần nè, các cậu muốn chia sẻ thì bọn tớ sẵn sàng sẻ chia.

5. "Con gái Báo chí ai cũng xinh"

Vớ vẩn, con gái báo chí mà xinh á?

Xinh là xinh thế nào, cực xinh í chứ (ơ thề, khen thật)!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]