Atletico Madrid: Bị loại ở Cúp Nhà Vua cũng tốt!

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Atletico Madrid coi Liga là mục tiêu chính, họ nên quên đi nỗi thất vọng ở cúp Nhà Vua khi bài học từ thất bại 0-3 trước Real Madrid chính là một đòn cảnh tỉnh.

15.5976

Cùng kì mùa trước, Atletico bắt đầu hụt hơi, sau khi đã song hành cùng Barca trong phần lớn quãng thời gian nửa đầu mùa giải. Nhưng mùa này, thái độ của Atletico đã khác. Họ đã cho thấy tham vọng Liga là hoàn toàn nghiêm túc.

Vẫn song hành cùng Barca cho đến hết giai đoạn lượt đi và vượt lên ở vòng 21, Atletico đã khẳng định họ không chỉ đơn thuần dừng lại ở mục tiêu giành vé dự Champions League như ở mùa trước. Sau khi đã thắng Real Madrid và bất phân thắng bại với Barca, đội quân của Diego Simeone đã cho thấy được khát khao của một kẻ chinh phục. Sau 18 năm, giấc mơ vô địch Liga đang trỗi dậy thật sự mạnh mẽ.

Nhưng thất bại 0-3 trước Real Madrid là một đòn đau về mặt tinh thần giáng vào tham vọng của Atletico. May mắn cho đội chủ sân Calderon, đây là trận đấu thuộc khuôn khổ cúp Nhà Vua, nhưng cũng đủ để đội bóng của Diego Simeone nhận ra rằng một khi đánh mất tâm thế khát khao đang có ở Liga, họ vẫn ở một đẳng cấp thua kém xa so với Real và Barca. Chính vì thế, việc bị loại (khả năng lớn) ở mặt trận này chưa hẳn đã là thảm họa.

Việc phải trải đều cho cả 3 đấu trường đang khiến Atletico đánh mất sự tập trung. Đặc biệt là trường hợp của Diego Costa. Chân sút gốc Brazil vẫn nổ súng ở cúp Nhà Vua nhưng ở sân chơi chính Liga, anh đang trải qua một cơn hạn hán. Từ đầu năm 2014, Costa chỉ ghi được 1 bàn sau 5 trận ở sân chơi này. Con số ấy trái ngược với hiệu suất đỉnh cao trong 17 vòng đấu trước đó, khi Costa đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận ở Liga.

Atletico đã hỏi mượn thành công Diego từ Wolfsburg. Đó là một bản hợp đồng tốt cho giai đoạn 2 của mùa giải. Nhưng sự có mặt của tiền vệ người Brazil được nhận định là chưa đủ khi Atletico đang phải phân chia lực lượng cho cả 3 đấu trường là Champions League, Liga và cúp Nhà Vua. Với một đội bóng mới vươn lên trong hai mùa giải trở lại đây, có vẻ như tham vọng ăn ba đang trở thành một nhiệm vụ quá sức. Thất bại trong trận bán kết lượt đi cúp Nhà Vua trước Real Madrid có thể chỉ là một sự khởi đầu.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]