Bà Lena Toksanbaeva đã về hưu và có
chuyến đi đầu tiên vào tuổi 79. Khi
đó, bà đi cùng gia đình đến Anh và bắt đầu nảy sinh đam mê đi
du lịch. Từ đó đến nay, du lịch khắp
thế giới là cách
tận hưởng cuộc sống của bà.
Cả cuộc đời của bà đã không bao giờ rời khỏi đất nước Kazakhstan. Thế
nhưng, sau khi đến London và hưởng thụ cuộc sống du lịch, bà đã thay đổi cách sống của
mình.
Sau 1 năm, kể từ chuyến du lịch định mệnh ấy, bà Toksanbaeva (lúc này 80
tuổi) đã đi đến những nơi xa xôi như Thái Lan, Pháp và Tây Ban Nha.
Bà cũng đã dừng lại thăm thú ở Disneyland, Paris và tắm nắng trên bãi
biển Tây Ban Nha với một ly cocktail mát lạnh
Bà cụ cho biết, ban đầu rất sợ hãi khi nghĩ đến việc đi máy bay. Nhưng
sau đó bà thông suốt bởi "Tuổi này, tôi chẳng còn gì để sợ cả".
Đến khi cô cháu gái lập một tài khoản Facebook ghi lại hành trình chuyến
đi của hai bà cháu thì bà Lena bắt đầu được chú ý. Mọi người rất hâm mộ đời sống tích cực của người
phụ nữ hưu trí này.
Bà Lena nói về chuyến du lịch của mình rằng, một trong những địa điểm
yêu thích nhất trong chuyến đi là được nếm những món ngon ở Anh và rất sốc khi ăn côn trùng ở
Thái.
Bà cũng bị ấn tượng bởi những công trình kiến trúc nghệ thuật ở Paris,
cũng như được nhìn thấy những loài
động vật hoang dã lạ lùng
Cháu gái của
bà cụ cho biết "Bà tôi tràn đầy năng lượng bởi bao giờ cũng
ngủ trưa đầy đủ và không bao giờ tỏ vẻ bi quan, mệt mỏi. Thực tế thì, bà luôn là người kéo chúng
tôi đi thăm thú đây đó"
Những hình ảnh bà đi du
lịch được cô cháu gái đăng tải trên Facebook nhanh chóng nhận được sự quan tâm và thích thú
từ mọi người
Cuộc sống ngao du sơn thủy của cụ khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ về
sức lực dẻo dai, về tinh thần tươi trẻ của bà
Bà Lena bị cuốn hút bởi những động vật dễ thương như thế này.
Theo Mi Trần - Kiến thức