Bao dung hơn với những khuyết điểm của bạn trai

Mình hay tìm đọc Tâm sự của VnExpress để chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm cuộc sống. Theo kinh nghiệm bản thân, mình nghĩ Dung nên phần nào chấp nhận những điểm không hoàn hảo của đối tượng, cũng như đối tượng đã yêu và không hề để ý đến khuyết điểm của bạn. Có như vậy, tình yêu mới được xây dựng bền vững và lâu dài từ cả đôi bên.

15.6545

From: "Anh Nguyen" 
To:
[email protected]>
Sent: Friday, April 12, 2002 1:46 AM
Subject: To Thuy Dung (Hay Bao Dung Hon voi Khuyet Diem cua Doi Tuong)

Thùy Dung thân mến!

Đọc thư Dung, mình rất thông cảm và hiểu được tâm trạng của bạn hiện nay. Giống như bạn, mình đã phân vân và không biết chọn ai khi có rất nhiều đối tượng cùng theo đuổi một lúc. Vì vậy, mình luôn giữ một khoảng cách tình bạn với họ.

Nhưng như người ta từng nói, không có ai trên đời hoàn hảo cả, vậy tại sao ta cứ mãi theo đuổi một bóng hình lý tưởng nào đó, dẫu biết rằng bóng hình đó không thật sự tồn tại? Có lẽ Dung cảm thấy thật đầy đủ vì hiện tại bạn đang được yêu. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ rơi vào tâm trạng cô đơn, hụt hẫng khi các đối tượng theo đuổi dần dần rút lui. Bởi họ biết rằng chỉ tồn tại một tình bạn đơn thuần, không thể tiến xa thêm được.

Giờ thì mình đã tìm được người ấy. Cũng như bao chàng khác từng theo đuổi, anh không phải là người hoàn hảo. Tuy nhiên, anh có những điểm vượt trội và nhiều điểm hợp với mình. Mình muốn nhắn với Dung rằng hãy bao dung hơn với những khuyết điểm của đối tượng. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tình yêu cho chính mình.

Thân mến,

A.T.N. 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]