Barca tìm cách cứu La Masia

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Anh và Tây Ban Nha khẳng định Pedro Rodriguez đã ở rất gần Man United. Nếu cầu thủ chạy cánh 28 tuổi rời đi, đó sẽ là một tổn thất đáng kể cho Barcelona.

15.5823

Pedro vẫn là giải pháp dự phòng tự nhiên nhất cho bộ ba "MSN" (ra sân từ ghế dự bị 30 lần trong mùa giải vừa qua) trong bối cảnh những tiền đạo trẻ Sandro Ramirez, Munir El Haddadi chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Nếu Pedro ra đi, Barcelona sẽ thu về từ 25 tới 30 triệu euro và họ sẽ mua thêm một tiền đạo để thế chỗ. Mục tiêu đã được xác định, cầu thủ chạy cánh Nolito của Celta Vigo, người có điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ 10 triệu euro. Nolito đã làm việc với Luis Enrique ở Barca B, ở Celta Vigo và đã sẵn sàng tái hợp Enrique ở đội một Barca dù Everton cũng rất quan tâm tới cầu thủ này.

Nolito sắp đón sinh nhật thứ 29. Anh vốn chỉ là một tiền đạo hạng trung cho đến khi được Luis Enrique đưa về Celta Vigo năm 2013. Hai mùa giải qua, cầu thủ người Andalucia ghi 14 và 11 bàn, thành tích không tồi với một đội bóng như Celta Vigo. Đặc biệt mùa giải vừa qua Nolito chính là cầu thủ người Tây Ban Nha kiến tạo nhiều nhất La Liga, với 12 đường chuyền thành bàn (Koke của Atletico Madrid xếp sau với 10 lần kiến tạo).

Thành công ở Celta Vigo giúp Nolito, tên thật là Manuel Agudo Duran, lọt vào mắt HLV Vicente del Bosque. Anh được Del Bosque triệu tập vào tháng 11/2014 và khoác áo đội tuyển TBN lần đầu tiên trong trận giao hữu gặp Đức. Chuyển đến Camp Nou và chơi bên cạnh nhiều tuyển thủ như Iniesta, Pique, Alba… sẽ giúp Nolito gia tăng cơ hội tham dự EURO 2016.

Barca trên thực tế đã liên hệ với Nolito từ mùa giải trước, HLV Luis Enrique rất muốn tái hợp với cầu thủ chạy cánh mà ông đã có 5 năm làm việc chung. Tuy nhiên, việc phải chi quá nhiều tiền cho Luis Suarez đã khiến Barca không thể đưa anh trở lại Camp Nou (anh từng chơi 2 trận cho đội một Barca trong mùa giải 2010-11). Ngoài Nolito, một số nguồn tin còn cho biết Barca cũng nhắm Adama Traore, Quả Bóng Vàng giải U-20 thế giới 2015.

Nếu ký hợp đồng với Barca, Nolito cũng giống như Arda Turan và Aleix Vidal, sẽ phải đợi đến tháng 1/2016 để được chơi bóng do đội bóng Catalunya do đội bóng này đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.

Ảnh hưởng của La Masia đến Barcelona đã xuống thấp nhất sau nhiều năm. Sau khi Valdes, Puyol và Xavi ra đi, giờ chỉ còn lại Messi, Iniesta, Busquets, Alba và Pique là giữ được suất đá chính thường xuyên ở Camp Nou. Sau Busquets, lò đào tạo trứ danh của Barca chưa giới thiệu thêm một cầu thủ lớn nào. Trong kỳ bầu cử Chủ tịch vừa qua, Joan Laporta đã chỉ trích Josep Bartomeu vì điều này.

Có lẽ vì sự chỉ trích ấy mà trong trận giao hữu với Chelsea mới đây, Luis Enrique đã dùng tới 10 cầu thủ "nội". Trong hiệp 2, 6 cầu thủ gồm Masip, Pique, Rafinha, Samper, Iniesta và Pedro đã được đưa vào sân để sát cánh cùng 4 người mang "ADN Barca" là Sergi Roberto, Jordi Alba, Munir và Sandro. Thời điểm đó, Thomas Vermaelen là thành viên duy nhất trong đội không xuất thân từ La Masia.

Khoảnh khắc ấy gợi nhớ đến trận đấu với Levante ngày 25/11/2012, khi 11 cầu thủ Barca trên sân đều là người của La Masia.

Trước Chelsea, các cầu thủ La Masia đã thực hiện 36 đường chuyền cho nhau trong hơn 4 phút và tiền đạo Munir là người tung ra pha dứt điểm bị Ivanovic cản phá. Một tình huống khác, các học viên  La Masia cũng chuyền bóng cho nhau 21 lần và Sandro kết thúc.

Tuy nhiên, việc các cầu thủ trẻ La Masia có được chơi thường xuyên ở mùa giải tới hay không chưa được đảm bảo.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]