Bất ngờ đoàn tụ sau 60 năm xa cách

(ĐSPL) – Sau 60 năm xa cách, ba anh em ruột trong một gia đình người Anh mới có dịp đoàn tụ và càng bất ngờ hơn khi trước đó, họ từng là hàng xóm của nhau.

0

Fred Hodgkin, 76 tuổi, đã dành hơn 60 năm để tìm lại những người thân thất lạc của ông, đó là em trai Grahame và người em gái Carole Cox. Hodgkin cho biết mẹ của ông, bà Gladys, mang thai Grahame trong thời gian bố ông phải đi phục vụ trong quân đội ở Ai Cập. Sau đó, Grahame đã được một gia đình nhận nuôi và được đổi tên thành Fred Ford. Tuy nhiên, ông Hodgkins lại không hề biết đến sự tồn tại của người em gái Carole cho đến năm 1980, khi ông được người dì cho biết. Carole đã được gửi cho vợ chồng người bạn thân nhất của bà Gladys nuôi dưỡng bởi họ không có con. Từ đó, ông Hodgkins quyết định tìm lại những người anh em đã thất lạc của mình và sau hàng chục thập kỷ, cuối cùng họ đã có cơ hội gặp lại nhau.

“Chín người chúng tôi sống trong một căn nhà có ba phòng ngủ. Không ai có nhà riêng bởi chúng đã bị bom tàn phá. Chúng tôi đã phải di tản nhiều nơi”, ông Hodgkins nhớ lại.

Phóng to

Ba anh em Fred Ford, Carole Cox và Fred Hodgkins đoàn tụ nhau sau 60 năm xa cách

Hodgkins kết hôn với bà Barbara năm 1959 và chuyển về Sheldon, thành phố Birmingham, nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông đã mở nhiều quán rượu ở nơi này. Bà Carole, em gái của ông, từng là khách quen của quán, tuy nhiên, họ không hề biết rằng họ lại là anh em ruột.

Năm 2008, ông Hodgkins nhận được một cuộc gọi từ một trung tâm. Họ nói rằng em trai của ông, Fred Ford, đã liên lạc với trung tâm và muốn nói chuyện với ông.

“Tôi và Ford đã nói chuyện qua điện thoại và chúng tôi đã gặp nhau”, Hodgkins nói.

Fred Ford, giờ đã 70 tuổi, đã chuyển đến Pembroke Dock năm 1984 và cùng vợ mở một quán rượu ở đó. Tuy nhiên, vợ của ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư năm 1995 khi mới 46 tuổi. Hiện tại, Ford sống với người vợ thứ hai của ông, Jeanette. Họ có hai con trai và ba người cháu. “Tôi biết tên của mẹ đẻ mình và nơi tôi sinh ra, vì vậy, tôi đã cố gắng tìm lại bà nhiều năm trước”, Ford chia sẻ.

“Chúng tôi đều ngạc nhiên vì những đặc điểm trùng hợp. Cả hai đều có tên Fred và mở quán rượu”, ông Hodgkins chia sẻ.

Sau đó, hai anh em đã cùng nhau tìm lại người em gái Carole thất lạc qua trung tâm có tên After Adoption ở Birmingham. Thật bất ngờ khi bà Carole, 68 tuổi, sống rất gần nhà với ông Hodgkins.

“Tất cả chúng tôi gặp nhau tại nhà của tôi. Carole sống chỉ cách tôi vài nhà. Carole thường đi bộ qua nhà tôi tới trường mỗi ngày nhưng tôi không hề biết. Hôm đó, Carole đến cùng chồng và con trai”, ông Hodgkins kể lại.

“Tôi rất buồn khi không thể gặp lại mẹ đẻ của mình. Tôi không trách cứ việc bà đã không nuôi dưỡng tôi vì tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà lúc đó. Thật hạnh phúc khi giờ đây tôi đã tìm lại được những người thân thất lạc”, bà Carole chia sẻ.

Song Tú (Theo Dailymail)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]