Giây phút trùng phùng của hai bố Việt con Đức sau 30 năm xa cách

GiadinhNet - Khi vừa bước qua cánh cửa và nhìn thấy ông Lê Đại Phong đang ngoài sảnh chờ, Michel đã lao ra ôm chầm lấy bố. Những giây phút thật xúc động của hai bố con gặp lại nhau sau 30 năm xa cách.

0
Có lẽ đã rất lâu rồi ông Lê Đại Phong (phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) mới có cảm giác hồi hộp như sáng hôm nay (18/4). Đứng ở sảnh chờ khu vực đến quốc tế của sân bay Nội Bài, ông thấp thỏm, thỉnh thoảng lại nhìn lên màn hình chỉ dẫn để xem chuyến bay từ Đức sắp hạ cánh hay chưa.

Một ngày rất đặc biệt, bởi ông sẽ gặp lại Michel (SN 1984), người con trai mà sau 30 năm, bây giờ ông mới được tận mắt nhìn thấy bằng da, bằng thịt. “Tôi rất chờ đợi giây phút được gặp lại con”, đó lời tâm sự của ông cách đây 1 tháng khi trò chuyện với PV báo GĐ&XH về việc tìm lại được người con trai đã mất liên lạc 30 năm qua qua Facebook. 

Mặc dù máy bay 6 giờ 30 sáng mới hạ cánh, nhưng ông cùng vợ -  bà Nguyễn Thị Xuân và các con gái, con rể đã có mặt tại sân bay từ rất sớm. Trên tay bà Xuân và cô con gái út là những bó hoa tươi thắm được chuẩn bị từ ngày hôm qua để dành tặng cho người con của chồng, cho anh trai cùng cha khác mẹ, Michel Weiland.

Với ông Lê Đại Phong, có lẽ đây là một ngày đầy cảm xúc, sự mong đời về một cuộc trùng phùng mà ông chưa bao giờ nghĩ sẽ là sự thật.

Ngược thời gian của 30 năm trước, sau những năm tháng học tập bên Đức, ông trở về Việt Nam mà không hề biết rằng, người yêu của mình là cô Anke đã mang một giọt máu chung của hai người. Chỉ đến khi nhận được thư và bức ảnh do Anke gửi về Việt Nam, ông mới vỡ lẽ. Nhưng do điều kiện khách quan và thời gian, ông và bà Anke bị mất thông tin. Khi cuộc sống đã cho phép, ông mong muốn tìm lại người con thì đã quá muộn vì mọi thông tin về bà Anke và Michel đều đã không còn.

Nhưng ông cũng không hề biết rằng, ở bên kia nước Đức, người con trai Michel của ông cũng  đăng tải thông tin tìm kiếm người bố đẻ của mình ở Việt Nam. Những dòng tâm sự, những khát khao của Michel đã được một Việt kiều ở Đức giúp đỡ và đăng tải lên facebook. Và chỉ sau một thời gian ngắn, những thông tin của ông Lê Đại Phong đang sống ở TP Thanh Hóa đã được kiểm chứng. Hai bố con ông Phong đã nhận lại nhau và có những giây phút cảm động trò chuyện qua điện thoại, đồng thời Michel cũng lên kế hoạch về thăm bố trong một ngày gần nhất.

Như dự tính, hôm nay (18/4), Michel bay về Việt Nam để gặp lại bố đẻ, ông Lê Đại Phong sau 30 năm xa cách. Những giây phút yêu thương, những cái ôm thặt chặt của Michel với ông Phong, bà Xuân và những người em gái, em rể ở Việt Nam khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Theo kế hoạch, khi về đến Việt Nam thăm bố mẹ, anh em họ hàng, Michel sẽ được gia đình đưa đi du lịch tham quan một số nơi trên quê hương của bố đẻ.

Chụp ảnh độc quyền của báo GĐ&XH thực hiện.


Ông Lê Đại Phong đừng chờ Michel ở sảnh


Bà Nguyễn Thị Xuân, vợ ông Phong cầm hoa chờ tặng con chồng.


Giây phút trùng phùng của ông Phong, bà Xuân với Michel



Michel rất vui vẻ khi trò chuyện với hai người em gái cùng cha khác mẹ.


Về Việt Nam, Michel sẽ đi du lịch một số nơi trên quê hương của bố

Hoàng Vinh
Ảnh: Giáng Vân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

15.6093--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]