Café tối: Món ngon thì phải ăn ngay

Thụy Điển chạm trán Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic trực tiếp so tài với nhau. Đấy là một cuộc thư hùng hiếm có, không thể bỏ qua. Thế thì chúng ta cứ việc tận hưởng, việc gì mà phải... tiếc.

0

Cristiano Ronaldo (trái) và Zlatan Ibrahimovic sắp bước vào cuộc so tài rất hấp dẫn

Cảm giác tiếc nuối xuất hiện khi nào? Khi bạn chờ đợi một điều gì đó mà nó không đến. Nhưng Ibra - CR7 là một cuộc thư hùng được chờ đợi kia mà. Tại sao lại phải tiếc. Bạn cứ nghĩ xem: nếu Thụy Điển đụng Iceland, Bồ Đào Nha chạm trán Ukraine, hóa ra loạt trận play-off này... chán phèo hay sao.

Những lá thăm định mệnh run rủi cho 2 đội bóng mạnh chạm trán nhau. Thế là chúng ta có lý do để thức khuya. Ronaldo chạm trán Ibrahimovic, 2 cầu thủ xuất chúng, 2 cá tính mạnh mẽ, 2 thủ lĩnh đích thực, 2 cánh chim tự do. Há chẳng phải tuyệt vời lắm sao.

Bạn hãy đặt ra một giả thiết: Bồ Đào Nha và Thụy Điển không chạm trán nhau mà cùng gặp một đội yếu. Họ bay đến Brazil, rơi vào 2 bảng khác nhau rồi... bị loại trước khi kịp chạm trán nhau. Vậy thì câu hỏi "Ronaldo và Ibra chạm trán nhau sẽ thế nào nhỉ" mãi mãi chỉ là một giả thiết.


Giữa Ibrahimovic...

Có người nói sẽ thật đáng tiếc nếu 1 trong 2 ngôi sao này phải làm khán giả. Cũng tiếc thật, nhưng đấy là luật chơi. Bạn không đủ mạnh thì bạn... ở nhà. Lịch sử thế giới đã chứng kiến biết bao ngôi sao vắng mặt ở một giải đấu lớn, có khi vì những lý do hết sức vô duyên. Jari Litmanen, George Weah, Eric Cantona, có được dự World Cup đâu. Chúng ta không tiếc hết được.

Một ý kiến khác: Ronaldo và Ibra chạm trán là một tổn thất cho bóng đá. Không đúng, đấy là một thắng lợi. Ibra và CR7 đang đạt phong độ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của họ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang ghi bàn như chấp tất cả các hàng công của châu Âu. Ibra thì ghi bàn, kiến tạo và tạo siêu phẩm gần như hàng tuần trên nước Pháp. Đụng nhau trước đó hoặc sau đó lại dở, nhưng đúng lúc này thì lại quá đẹp.

Có một đề tài rất thú vị: những cao thủ cùng một phe trong truyện thường hay đánh kẻ thủ ác chứ ít khi đánh nhau. Sẽ ra sao nếu Kiều Phong so tài với Hư Trúc, Dương Tiêu đánh nhau với Phạm Dao? Ronaldo và Ibrahimovic không đến mức thân thiết như huynh đệ hay là người cùng một nhà, nhưng họ cũng có quá nhiều điểm tương đồng, lại cực hiếm có cơ hội so tài với nhau. Vậy thì bây giờ cuộc so tài giữa 2 trong số những cầu thủ tài năng nhất, cá tính nhất trong thế hệ của mình há chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Họ đã từng "chiết chiêu" với nhau 7 lần (2 tại đội tuyển quốc gia, đều hòa 0-0 và 5 lần trong màu áo CLB).
 
Nhưng bây giờ là một cuộc thư hùng khác: phải dốc hết sở học bình sinh, phải dồn hết tâm huyết vì đây không chỉ là chuyện ai hơn ai mà còn là tồn vong của... môn phái.


... và Ronaldo sẽ chỉ có 1 người được dự VCK World Cup 2014

Vậy thì... làm cốc cà phê cho tỉnh táo rồi hãy cùng bước vào 180 phút tuyệt vời của 2 trận play-off. Cuộc thư hùng đầu tiên trong đêm thứ Sáu tại Lisbon và trận chiến quyết định tại Solna vào thứ Ba tuần sau. CR7 chưa bao giờ ghi bàn tại Thụy Điển, nhưng siêu sao này chưa bao giờ so sợ trước những thử thách. Anh chưa tập 2 ngày, nhưng ngay cả khi bị dí súng vào đầu thì anh cũng quyết lết vào sân cho được. Ibra cũng đang đau nhẹ ở đầu gối, nhưng cả nước Thụy Điển đang cầu nguyện cho anh trở lại.

Giờ xin chuyển từ vấn đề bóng đá sang... ẩm thực. Hồi còn bé có bao giờ bạn thích ăn một món nào đó nhưng lại không ăn mà để dành? Cứ để dành riết rồi... không ăn được, hoặc vì hư, hoặc vì có... đứa khác ăn mất. Cảm giác tiếc nuối đấy cho chúng ta một bài học: có mon ngon thì phải ăn ngay.  Ibra và CR7 đang là những... món ngon, phải ăn ngay, ăn nóng, ăn ngấu nghiến. Đợi đến năm sau thì... nguội mất, có khi lại chả có mà ăn.

Xong rồi, dọn bàn thôi. Có cốc cà phê hay cốc bia thì càng ngon.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]