Chị Phương hãy cố gắng nuôi dạy con

Việc quan trọng nhất của chị bây giờ không còn là làm cách nào để giữ chồng mà làm sao để giáo dục các con mình lên người. Việc cố tìm cách níu kéo quan hệ vợ chồng nếu không còn khả thi thì chị cũng nên nghĩ tới việc một mình bước đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời.

15.5898

From: Trinh Quang Vinh
To:
[email protected]
Sent: Monday, September 22, 2003 4:56 AM
Subject: Gui chi Phuong Nguyen

Thưa chị Phương,

Cảnh đồng sàng dị mộng có lẽ là nỗi đau và mang lại nhiều áp lực nhất cho bất cứ ai trong hoàn cảnh đó. Sống trong cái cảnh dở khóc dở cười đó con người như không còn là chính mình nữa. Cứ dằn mình mãi để hy vọng mong chờ rồi một ngày kia mọi chuyện sẽ lại được theo ý mình. Nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ xuất phát từ trước đó rất lâu. Từ khi một người này thất vọng với người kia rồi bắt đầu đổi tính, thích tìm thú vui từ những chuyện trăng gió mây mưa. Nhưng quả thật cũng có một số người khi sinh ra đã mang sẵn bản tính đó trong người. Những người đó thường là được cưng chiều ngay từ nhỏ, sống ích kỷ và luôn coi mình là trung tâm vũ trụ và mọi người phải đóng vai trò vệ tinh quanh xung quanh cái hạt nhân của vũ trụ mà anh (chị) ta tạo ra.

Quả thật cho chị một lời khuyên thì tôi không dám, nhưng viết thư này để an ủi chị, chia sẻ những chuyện mà chị đang gặp phải thì là mục đích của tôi. Chỉ có chị mới có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn cho chính mình. Tôi hiểu, trong lúc này đây, mặc dù chị rất giận và có thể trong lòng đang sôi lên vì ghen tuông, nhưng tôi biết chị vẫn muốn cứu vãn tình cảnh chị đang gặp phải và chị vẫn còn yêu chồng chị nhiều lắm. Nếu không, chị đã không viết thư để bày tỏ lòng mình như thế. Quan hệ vợ chồng không đơn thuần chỉ theo ý định của một người. Việc thuận vợ thuận chồng rất cần thiết để quyết những chuyện dường như nhỏ nhặt, nhưng là mối nguy cơ tiềm tàng gây rạn vỡ trong quan hệ vợ chồng. Chị là người hiểu chồng mình hơn ai hết và có lẽ những đứa con sẽ là cứu cánh giúp chị hàn gắn vết thương lòng và hàn gắn quan hệ vợ chồng.

Đàn ông thương thích bay bướm nhưng rồi tới khi chân chồn, lưng mỏi họ sẽ tìm về nơi mà họ coi là chỗ dựa của mình. Hãy tỏ ra mình là điểm tựa... Việc quan trọng nhất của chị bây giờ không còn là làm cách nào để giữ chồng mà làm sao để giáo dục các con mình lên người. Việc cố tìm cách níu kéo quan hệ vợ chồng nếu không còn khả thi thì chị cũng nên nghĩ tới việc một mình bước đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời. Bây giờ, khi chưa quyết định, có lẽ chị sẽ rùng mình khi nghĩ tới chặng đường trước mặt, nhưng thực ra nó cũng không khó khăn như chị nghĩ và tới một lúc nào đó, thoát khỏi cái vòng kim cô của "trung tâm vũ trụ" kia, chị mới thấy mình thực sự là chính mình. Chúc chị có được một quyết định đúng đắn.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]