Chữa bá bệnh bằng... “nước thánh”

Đó là đôi vợ chồng lang băm Lê Hoàng Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Bê, ngụ xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

0
Lê Hoàng Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Bê vốn hành nghề bán bánh mì và không hề qua khóa đào tạo về thầy thuốc nhưng mỗi ngày, có tới hàng chục khách thập phương đến nhà đôi vợ chồng này để chữa bệnh.
 
“Thầy” Tuấn (bên phải) đang chẩn bệnh tại nhà
 
Chữa khỏi bệnh trong vòng... 1 phút

 

Mỗi ngày, nhà của vợ chồng “thầy” Tuấn - “cô” Bê thường có hàng chục người (đa số ở Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị) tới chữa bệnh thần kinh tọa, ung thư gan, viêm xoang...
 
Bên trái căn nhà là nơi “cô” Bê khám bệnh, bên phải là chỗ thờ cúng các vị thần linh, phía ngoài có đặt tấm biển “Tổ đình Liên Sơn” – là nơi “thầy” Tuấn chữa bệnh.
 
Trước khi vào chữa bệnh, người bệnh phải thắp hương cầu khấn các vị thần linh và lấy ca hứng nước máy bỏ lên lư hương nằm đối diện “Tổ đình Liên Sơn” để được làm phép trở thành “nước thánh”.
 
Lần đầu tiên đến đây nên chúng tôi được đưa vào phòng “cô” Bê để chẩn bệnh. Căn phòng rộng chừng 4 m2, có bàn thờ các vị thần linh.
 
“Cô” Bê khoảng 40 tuổi, đầu cạo trọc, dáng người thấp đậm và mặc áo ni cô. Mới gặp chúng tôi, “cô” đã phán một câu xanh rờn:  “Em bị bệnh gan rồi, may gặp “cô” kịp thời chứ một thời gian nữa là toi”.
 
Bảo chúng tôi ngồi xuống theo tư thế thiền, “cô” ngồi đối diện cách khoảng 1 m theo tư thế đó để khám bệnh. Ngồi chừng 3 phút, miệng “cô” bắt đầu lẩm bẩm cầu khấn “bề trên”.
 
Hai  phút sau, “cô” bắt đầu đọc: “Bệnh gan bắt đầu chuyển sang giai đoạn ung thư, ngoài ra còn bị bệnh tiết niệu, thần kinh, mất ngủ...”.
 
Thấy chúng tôi lo lắng, “cô” trấn an: “Bệnh này cũng nặng nhưng chữa rất dễ. Em gặp đúng người rồi nên yên tâm”.
 
Chúng tôi được đưa sang phòng của “thầy” Tuấn để bắt đầu công đoạn chữa trị. Sau khoảng một giờ chờ tới lượt, “thầy” Tuấn dáng người gầy, trong bộ áo phông, quần jeans bảo chúng tôi thắp hương trước tổ đình để cầu các vị thần linh phù hộ cho khỏi bệnh.
 
Sau đó, “thầy” ngồi lẩm bẩm cầu nguyện trong vòng một phút và phán: “Bệnh của con đã... chữa xong. Con lại thắp hương và đặt sính lễ để cảm ơn các thần linh”.
 
Sau khi bỏ 60.000 đồng vào thùng sính lễ, chúng tôi được “cô” Bê đưa một hộp có các viên thuốc màu đen, to bằng đầu ngón tay và được vo tròn.
 
“Cô” còn đưa chúng tôi một chai “nước thánh” bảo mang về uống cùng thuốc để mau lành bệnh. “Nước này của “bề trên” và đã được làm phép nên linh lắm” – “cô” Bê nói.
 
Đã từng bị xử phạt
 
Theo ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, việc lập điện chữa bệnh của vợ chồng Tuấn – Bê đã diễn ra gần 2 năm nay.
 
Về lai lịch của vợ chồng lang băm này, ông Duy cho biết họ vốn là người ở phường Phú Hậu - TP Huế, đến ở tại xã Hương Vinh cách đây gần 5 năm và làm nghề bán bánh mì.
 
Cách đây khoảng 2 năm, bà Bê cạo trọc đầu, mặc áo ni cô và cho mình là người được các vị thần linh phái xuống cứu nhân độ thế.
 
Khi đôi vợ chồng này mới hoạt động, UBND xã Hương Vinh đã tới làm việc và cảnh cáo, yêu cầu không được tái diễn việc chữa bệnh trái phép.
 
Ngày 5-1, xã Hương Vinh tiếp tục kiểm tra, lập biên bản đóng cửa và ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng vì vợ chồng này vẫn tái phạm.
 
“Mỗi lần làm việc, bà Bê đều có biểu hiện không bình thường, lời nói hoang tưởng, tự cho mình là người được thần linh cử xuống để chữa bệnh cứu người. Chúng tôi sẽ giải tán cơ sở chữa bệnh thiếu khoa học này” - ông Duy khẳng định.
 

Người có cơ duyên (!?)

 
“Thầy” Tuấn cho biết trong 2 năm hành nghề, thầy đã chữa khỏi cho không biết bao nhiêu người bệnh. Có người bị bệnh ung thư, bệnh viện đã trả về nhưng “thầy” cũng chữa khỏi. Những bệnh bình thường như thần kinh tọa, viêm xoang, đau đầu, nhức mỏi... là chuyện nhỏ đối với “thầy”. “Tôi là người có cơ duyên nên được các vị thần linh truyền cho cách chữa bệnh cứu người”(!?) – “thầy” Tuấn khoe.
Bài và ảnh: QUANG NHẬT
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]