John Gregory, một nông dân 50 tuổi sống tại thị trấn Wynarka, cách thủ phủ
Adelaide của bang Nam Australia 130km về phía Đông, không thể tin vào mắt mình
khi thấy đàn lợn của ông bị những con chuột đói
tấn công.
Sau khi đi nghỉ về, ông Gregory rất lo lắng khi thấy những vết cắn bí ẩn trên
cơ thể những con lợn trong
trang trại của mình. Sau đó, ông phát hiện thủ phạm
của những vết cắn này là lũ chuột đói ở quanh trang trại.
Nguyên nhân là do những con chuột này không có thức ăn nên chúng gặm nhấm bất
cứ những gì có thể và những con lợn với trọng lượng trên 100kg cũng không phải
là ngoại lệ.
Để bảo vệ đàn lợn 15 con của mình khỏi những con chuột đói, ông Gregory đã
bôi dầu máy lên người của những chú lợn bởi vì loài chuột có đặc điểm là không
thích mùi của dầu động cơ.
Ngoài ra, ông Gregory và những người nông dân trong vùng cũng nghĩ ra một
cách diệt chuột vô cùng độc đáo là trộn đường với ximăng để làm mồi nhử. Sau khi
những con chuột ăn phải mồi này sẽ bị đông cứng trong dạ dày, khiến chúng tử
vong./.