Chuyện chữa khỏi bệnh rụng tóc của bà chủ tiệm áo cưới

SKĐS - Gặp chị L.H.D. - 37 tuổi, chủ một tiệm áo cưới ở Châu Thành, Tiền Giang, không ai nghĩ cả nhà chị đều có bệnh rụng tóc di truyền...

15.6065

Chị D. vốn là một thiếu nữ xinh xắn, nước da trắng ngần với mái tóc dài mượt mà mà bao cô gái cùng trang lứa phải ghen tỵ.

Tuy nhiên, theo thời gian, chị không tránh khỏi căn bệnh rụng tóc di truyền của cả gia đình: “Tôi bắt đầu rụng tóc từ năm 30 tuổi. Tóc rụng càng ngày một nhiều, rụng thành cọng luôn. Tôi thấy bác mình, bố mình, rồi đến cô mình đều bị rụng tóc theo thời gian thì vô cùng lo lắng cho tình trạng của mình” - Giọng trầm xuống, chị bắt đầu câu chuyện của mình.

Chị bắt đầu lên mạng và tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh rụng tóc, hói đầu :“Dùng thuốc xịt mọc tóc thì thấy đỏ da đầu, ngứa ngáy, lại uống đến đậu đen thì cảm thấy đau bụng muốn chết. Thất vọng, tôi nghĩ rằng bệnh do di truyền không thể chữa được nên cũng mặc kệ luôn”.

Ảnh minh họa.

Qua nét mặt của chị, chúng tôi hiểu chị đã phải đối mặt với những ngày tháng khắc nghiệt nhất trong cuộc sống của mình như thế nào. Một người làm về nghề trang điểm cô dâu, người mẫu.., phải xã giao với nhiều người như chị thì vẻ đẹp bên ngoài luôn là được coi là một thước đo chuẩn mực. Thế mà: “Da đầu tôi lúc nào cũng bóng, nhiều dầu, tóc rụng nhiều quá trời, nên đi đâu cũng phải dùng đến mái tóc giả, khó chịu vô cùng. Cái răng cái tóc là góc con người. Nhìn bạn bè cùng lứa tóc bện thành cả búi mà nhiều khi mình ứa nước mắt, muốn phát khóc luôn đấy…”.

Và rồi cơ duyên đến với chị trong một chuyến đi TP.HCM tình cờ đọc được tờ báo có giới thiệu về một sản phẩm, với những bằng chứng thuyết phục của những người đã trị rụng tóc thành công.

Không nghĩ nhiều, chị mua liền 8 hộp về dùng thử:“ Thật bất ngờ, khi dùng đến hộp thứ 5 thì tôi đã cảm nhận được sự khác biệt. Dầu trên da gần như hết đi, tóc đã bớt rụng hẳn và hết tháng thứ 2 thì tóc con bắt đầu mọc dần lên, sung sướng vô cùng”. Ánh mắt chị sáng lên: ”Có lần tôi phải cất công xuống tận Mỹ Tho để tìm mua bằng được sản phẩm”.

“Bây giờ, từ bạn bè, học trò, đến khách hàng, ai gặp mình cũng ngạc nhiên và khen tóc sao mọc lẹ và đẹp quá vậy. Họ hỏi bí quyết ở đâu thì mình đều chỉ nhờ có sản phẩm này mới được như vậy đó” - chị cười mãn nguyện.

“Mình uống đến nay được 5 tháng rồi, bệnh tình cũng khỏi được 80-90%. Sung sướng quá đi mất. Chắc chắn mình sẽ tiếp tục duy trì uống và tư vấn cho nhiều bạn bè về sản phẩm để có được kết quả tốt.”. Nụ cười rạng rỡ của chị làm chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện và sung sướng, quên đi những mệt mỏi trong những ngày nắng dữ dội ở miền Tây...

Trọng Cường

Để nghe lại đoạn trao đổi với chị L.H.D., mời truy cập website maxxhair.vn hoặc gọi về tổng đài miễn cước1800.1506 (trong giờ hành chính) để có thêm thông tin chi tiết.

Sản phẩm thực phẩm chức năng viên uống Maxxhair được tiếp thị bởi Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA và đã được Cục An toàn thực phẩm cấp phép quảng cáo theo giấy phép quảng cáo số 238/2013/XNQC-ATTP.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]