Cô gái trẻ đam mê nghệ thuật bị bệnh ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Dân trí Chiều 19/9, Võ Thị Ngọc Nữ (sinh 1988, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nhân vật trong bài “Số phận tủi buồn của cô gái trẻ đam mê nghệ thuật múa” mà Dân trí đã đăng cách đây 1 năm đã vĩnh viễn ra đi sau thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư.

0

Sáng 21/9, bà Lã Thị Thắm - mẹ của Nữ cho biết, Nữ mất vào chiều 19/9, tại Viện Huyết học - truyền máu Trung ương khi đang điều trị tại đây và đang chờ để ghép tủy.

Sáng 20/9, linh cửu của Nữ được đưa về quê nhà Đà Nẵng và chuyển tới nhà thờ Chính tòa. Lễ an táng sẽ được tổ chức vào sáng 22/9, tại nghĩa trang xã Hòa Khương.

 

Ngọc Nữ lúc đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Những qua, nhiều bạn bè, người thân đã đến chia buồn với gia đình. Nhiều người cũng rất bất ngờ khi nghe tin Nữ mất bởi mới chỉ chưa đầy 2 tuần trước, khán giả VTV còn vui mừng khi gặp lại Ngọc Nữ trong chương trình trao giải thưởng VTV Awards 2015. Trong chương trình này, Nữ nhận được giải thưởng Khách mời ấn tượng nhất.

Ngọc Nữ đã mãi mãi ra đi

Gia đình Nữ chỉ có 2 mẹ con, bố mất lúc em mới 3 tuổi, là hộ gia đình đặc biệt nghèo trong nhiều năm liền. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mẹ của Nữ đã thuê và mở quán bán cơm trên đường Chi Lăng, thu nhập mỗi tháng được 2 triệu đồng. Từ đó cuộc sống có ổn định hơn. Nữ từ nhỏ đã có năng khiếu múa nên thường xuyên đi múa và cũng có học múa. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Cao đẳng nghề Đà Nẵng), Nữ không đi theo ngành này mà chọn nghề diễn viên múa. Tưởng cuộc sống của hai mẹ con sẽ khá lên nhưng đùng một cách, Nữ nhận được tin mình mắc bệnh ung thư khi tuổi đời em còn rất trẻ, những ước mơ, hoài bão và dự định đang chờ em phía trước.

Mặc dù, bị bệnh nhưng Ngọc Nữ khá kiên cường, luôn sống lạc quan, có trách nhiệm với bản thân và mẹ.

Khánh Hồng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]