Cú sốc cho CĐV Marseille: Niang chỉ cách Fernebahce một bước chân

31.1888
(TT&VH) - Theo 2 tờ nhật báo Hurriyet và Vatan của Thổ Nhĩ Kỳ, ĐKVĐ Ligue 1 Marseille đã đồng ý bán đội trưởng của họ cho Fernebahce. Đầu tuần này, Mamadou Niang chỉ phát biểu ẩn ý với L`Equipe: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Bây giờ, xem ra cái “mọi chuyện” ấy đã “xảy ra”, với mức phí chuyển nhượng khoảng 8 triệu euro.

Thậm chí, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ còn tiết lộ cả những chi tiết khác của bản hợp đồng, bao gồm mức lương, thời hạn, và thời gian buổi họp báo ra mắt chính thức diễn ra: Niang sẽ gắn bó với Fernebahce 3 hoặc 4 mùa bóng, nhận khoảng 2.5 triệu euro mỗi năm, và sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới vào thứ 6 tuần này.


Niang là chân sút số 1 của Marseille, Ảnh Getty

Hiện tại, chân sút người Senegal vẫn còn đến 4 năm hợp đồng với Marseille, tức anh có thể gắn bó với đội bóng thành phố cảnh miền Nam nước Pháp đến thời điểm treo giày (4 năm nữa, anh đã 35 tuổi). Cũng theo tờ Vatan, Niang cũng thẳng thừng tiết lộ chuyện anh chia tay Marseille hoàn toàn chỉ vì tiền: “Tôi không rời Marseille để tìm kiếm niềm vui. Tôi chia tay hoàn tòan vì lý do tài chính. Tôi sẽ kiếm được hơn những gì đã có trong sự nghiệp hơn 20 năm đã qua”.

Theo Le Parisien, Niang chỉ là sự lựa chọn số 2 của Fernebahce sau khi họ không thể mua được tiền đạo Asamoah Gyan của Rennes. Thế nên, nếu tiền đạo này thực sự chỉ đến Thổ Nhĩ Kỳ vì tiền, anh thật sự đã quá coi rẻ mình. Ngược lại, Marseille cũng đang coi nhẹ danh xưng ĐKVĐ nước Pháp của họ, nếu để Niang ra đi dễ dàng như thế.

Chỉ là “đòn gió” của người Thổ?

Mặc dù đã có tin người đại diện của Niang đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ để thương lượng hợp đồng vào đầu tuần này, HLV Deschamps và các thành viên BLĐ vẫn chưa khẳng định rằng họ chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào cả. Chủ tịch Jean-Claude Dassier thậm chí còn khắng định thẳng thừng: “Mamadou sẽ ở lại CLB. Cậu ấy không đi đâu cả. Tôi đã nói chuyện với HLV Didier Deschamps và thông điệp là không thể rõ ràng hơn: Mamadou không phải để bán, và chúng tôi cũng không điên đến mức bán cầu thủ trong giai đoạn này”.

Nếu chuyện bán Niang là thật, Marseille sẽ chấp nhận mất đi chân sút quan trọng nhất của họ trong vài mùa bóng gần đây, Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước với 18 bàn thắng, một cầu thủ tấn công cơ động hiếm có của Ligue 1 (có thể chơi tiền đạo cánh hoặc tiền đạo cắm), và đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh tinh thần với tấm băng đội trưởng trên tay áo.

Điều duy nhất chống lại Niang: Anh đã 31 tuổi. Thế nhưng tiền đạo già nhất trong đội hình Marseille hiện tại là Morientes, đã 34. Với nhiệm vụ ghi bàn, có lẽ không ai trên hàng công của ĐKVĐ Ligue 1 hiện tại có thể đảm đương tốt như Niang: Trong 3 mùa gần đây, tiền đạo người Senegal là người ghi bàn ổn định nhất cho Marseille, với trung bình trên 20 bàn/ mùa, chưa kể rất nhiều pha kiến tạo khi lùi xuống chơi tiền đạo cánh. Số tiền 8 triệu euro (theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ) khó có thể giúp Marseille tìm được một chân sút đa năng, xuất sắc và ổn định như thế.

Cách đây vài hôm, khi tin đồn Alou Diarra có thể rời Bordeaux rộ lên, tiền vệ trụ này và HLV Jean Tigana lập tức đăng đàn phủ nhận mọi khả năng ra đi của Diarra. Đó là ví dụ mới nhất về sự đơm đặt của giới truyền thông. Và dù báo chí Thổ đã đưa ra những con số cụ thể đến đâu như chăng nữa, thì việc bán chấn sút tốt nhất (đồng thời là đội trưởng) trước thời điểm giải diễn ra chưa đầy một tuần rõ ràng là điên rồ. Có lẽ Marseille không “điên” đến mức ấy.

Ban Cầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]