Ông Nguyễn Văn Phụng, phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp (Tịnh Sơn, Quảng Ngãi) cho hay, đến ngày 16.4, trên địa bàn xã còn khoảng 400 tấn dưa hấu của người dân chưa bán được.

Tuy nhiên, xã này cũng chỉ biết như người dân là ‘ngồi chờ’ các ‘hiệp sỹ’, tổ chức từ thiện lên ‘giải cứu dưa’. Lý do là cây dưa không có trong cơ cấu cây trồng của xã, xã không khuyến khích người dân trồng mà cũng không dám khuyến cáo nhiều vì cây dưa đang mang lại lợi nhuận cao hơn tất cả các loại cây trồng trên địa bàn xã.

 Người dân hồ hởi chuyển dưa lên xe để theo chân các 'hiệp sỹ' đi bán ở các tỉnh.

Ngoài hơn 140 tấn dưa được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ bán giúp với giá 2.700 đồng/1kg trong vài ngày qua. Hiện vẫn còn trên dưới 400 tấn dưa hấu của người dân vẫn chưa bán được. 

Đến đêm 17.4, sau nhiều ngày ăn ngủ không yên vì bị thương lái ép giá, nhiều người dân thôn Mỹ Danh (xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) mới thở phào nhẹ nhõm vì được tình nguyện viên Đặng Dũng Như Anh (quê Quảng Nam) đồng ý mua giúp 40 tấn dưa hấu tồn đọng với giá 3.000 đồng/kg.

 Việc 'giải cứu' của các 'hiệp sỹ' sẽ hi vọng lấy lại vốn sản xuất của người dân.

Cũng hơn 1 tuần qua, anh Như Anh phối hợp với ‘hiệp sỹ’ Đặng Như Quỳnh đã thu mua hơn 500 tấn dưa hấu của người dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, ‘hiệp sỹ’Ngô Anh Tuấn cũng vào thôn Mỹ Danh nhập dưa hấu cho người dân xã Tịnh Hiệp với giá 3.000 đồng/1kg.

Nghịch lý từ quản lý nhà nước 

 1kg dưa được 'giải cứu' với giá 3000 đồng.

Chỉ riêng xã Tịnh Hiệp đã có tới hàng chục hecta trồng dưa. Đó là chưa nói đến cả huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn...những vùng trồng dưa lớn của Quảng Ngãi. Tính sơ bộ, diện tích trồng dưa ở Quảng Ngãi phải lên tới cả ngàn hecta.

Thế nhưng, ngành liên quan nông nghiệp ở tỉnh này lại xem đó là một sự nhẹ và không liên quan, có khi là ‘vô tội’.

Ông Đào Minh Hường, phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trả lời ngắn gọn qua điện thoại với PV báo Một Thế Giới rằng: cây dưa không có trong quy hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, việc trồng dưa là do người dân tự phát nên sở không nắm được. Anh muốn nắm rõ thì qua hỏi sở Công thương.

Người dân tự phát trồng dưa lên đến cả ngàn hecta, sở Nông nghiệp lại cho đó là việc của dân!

 Các sở, hội cho rằng việc trồng dưa là dân tự phát nên họ không thể nắm rõ.

Nông dân đang lao đao, thế nhưng hội Nông dân, hội bảo vệ và hỗ trợ lợi quyền của nông dân cũng không nắm rõ.

Ông Võ Việt Chính, chủ tịch hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông không nắm rõ diện tích trồng dưa hấu của người dân vì diện tích liên tục thay đổi. Tỉnh Quảng Ngãi cũng không quy hoạch trồng cây dưa hấu và khuyến cáo người dân không nên trồng nhiều. 

“Tập huấn cũng nói bà con nông dân rồi, mình phải bám vào thị trường, nắm thông tin nhưng không cấm người dân được. Thực trạng này nói chung đang rất bí!”, ông Chính nói.

Bi kịch mà nông dân đang phải chịu đựng là tự mò mẫm tìm cây trồng mang lại năng suất cho mình. Tự mò mẫm bán sản phẩm thông qua tình thương.

Bi kịch đó nông dân phải lo mà chịu.

Vì sở Nông nghiệp, hội Nông dân đã ‘khuyến cáo’ hạn chế trồng mà không nghe!

Lê Đình Dũng