Derby Manchester cuối cùng trước thời Sir Alex diễn ra như thế nào?

Hãy cùng BONGDAPLUS điểm lại những điểm nhấn của trận derby Manchester cuối cùng trước khi chiến lược gia vĩ đại Sir Alex Ferguson tiếp quản M.U.

15.5925

Người hâm mộ bóng đá đã quá quen thuộc với hình ảnh Sir Alex ngồi trên băng ghế chỉ đạo của M.U tại các trận derby Manchester trong suốt 26 năm qua

Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 26/10/1986 trên sân cũ Maine Road. Khoảng 2 tuần sau trận đấu này, Ron Atkinson bị sa thải, và Sir Alex Ferguson được mời về dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, vào ngày 6/11/1986.

Trở lại với trận đấu tại Maine Road cuối tháng 10/1986, đó là lần thứ 116 gặp nhau trong lịch sử. Đó cũng là lần đầu tiên trận derby Manchester được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Theo miêu tả của báo chí Anh, các khán giả xứ sương mù khi đó đã được thưởng thức một trận đấu “đẫm máu” sau bữa ăn trưa. Cuộc đọ sức gay cấn giữa 2 đội bóng thành Manchester đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Một kịch bản tương tự hứa hẹn sẽ tái diễn tại Etihad đêm mai, khi người kế nhiệm của Sir Alex là HLV David Moyes có cuộc so tài đầu tiên với Manuel Pellegrini bên phía Man City. Theo giới chuyên môn, kết quả trận derby Manchester ngày mai sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này.


Cựu HLV Ron Atkinson

Nhưng ngược về quá khứ 27 năm về trước, cả Man City và M.U đều không phải là những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Thậm chí, 2 đội bóng thành Manchester khi đó còn đang phải... vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trước khi bước vào trận đấu tại Maine Road hồi cuối tháng 10/1986, M.U đang xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng Division One (tên cũ của Premier League) với 11 điểm/11 trận (thắng 3 trận, hòa 2, thua 6). Còn Man City đang “đội sổ” với chỉ 7 điểm (1 thắng, 4 hòa, 6 thua).

Ở thời điểm đó, M.U mới là “gã nhà giàu” của thành Manchester với tổng giá trị đội hình lên đến 4,2 triệu bảng. Còn Man City, 12 cầu thủ của họ (1 dự bị) được đăng kí cho trận đấu này chỉ có giá 255.000 bảng. Con số này còn chưa bằng nổi giá trị chuyển nhượng của riêng thủ thành Chris Turner của M.U (275.000 bảng). Vậy nhưng, “Quỷ đỏ” đã bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi bước vào trận đấu này với 6 cầu thủ bị chấn thương trong 8 vòng đầu của mùa giải 1986/87.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Ron Atkinson đang chịu rất nhiều áp lực để giúp M.U giành chức vô địch Division lần đầu tiên kể từ năm 1967.

Bên phía đối diện, bầu không khí tại Man City còn u ám hơn rất nhiều. Mục tiêu của Man City ở giai đoạn này không gì khác ngoài việc cố gắng trụ hạng thành công. Việc chi tiêu hoang phí trong những năm 1970, 1980 đã khiến đội bóng phải gánh món nợ hơn 4 triệu bảng, và phải trả lãi 1000 bảng/ngày. Khi đó, chẳng ai có thể ngờ với những cầu thủ của Man City ngày nay, 1000 bảng chỉ là tiền lẻ trong túi để họ đi dạo phố hàng ngày.

Cựu hậu vệ Mick McCarthy của Man City nhớ lại những ngày tháng cơ hàn của The Citizens: “Khi tôi mới gia nhập đội bóng, điều đầu tiên tôi được nghe khi hỏi đến chuyện lương bổng là lời phàn nàn từ ban lãnh đạo. Họ nói đội bóng đã khánh kiệt đến mức nếu có thể bán những cầu môn để có tiền thì họ cũng bán”. Dù vậy, chiến lược gia đang dẫn dắt Ipswich Town này vẫn gắn bó với Man City được 4 năm, từ 1983 đến 1987.

Trước trận đấu này, HLV Atkinson đã giữ thái độ ngạo nghễ trước Man City, bởi ông chưa từng thua trong các trận derby Manchester. “Tôi không xem City là đối thủ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng derby Manchester lại có thể căng thẳng như hiện nay. Trước đây, khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn”, cựu chiến lược gia dẫn dắt M.U từ năm 1981 đến 1986 chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ BBC.


Bryan Robson là cầu thủ đắt giá nhất tại Division One hồi tháng 10/1986

Ở trận vòng bảng Champions League hồi giữa tuần qua, M.U và Man City đã đưa vào sân 17 cầu thủ nước ngoài, đến từ 12 quốc gia. Nhưng ngược lại hồi năm 1986, lượng “lính lê dương” cả giải VĐQG Anh chỉ có 15 người. Trên sân Maine Road hồi tháng 10 năm đó, chỉ có duy nhất 1 người không mang quốc tịch Anh, hậu vệ Johnny Sivebaek của M.U (Đan Mạch).

Nhắc lại trận đấu này, cựu HLV Atkinson đã tiết lộ một chi tiết rất đặc biệt. Người lái xe chở toàn đội M.U đến Maine Road ngày hôm đó – Derek, lại là một fan của Man City. Trước đây, người tài xế có biệt danh “Del Boy” do các cầu thủ M.U gán cho cũng từng lái xe chở Man City đi thi đấu.

Đến với diễn biến trận đấu, tiền đạo Frank Stapleton đã đưa M.U vượt lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Nhưng McCarthy đã gỡ hòa 1-1 cho Man City cũng bằng một cú đánh đầu.

Mười ngày sau trận đấu này (5/11), HLV Atkinson nhận quyết định sa thải từ M.U. Chủ tịch Martin Edwards của đội bóng khi đó đã không thể kiên nhẫn hơn sau khi chứng kiến M.U bị Southampton đè bẹp với tỉ số 4-1 tại League Cup. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, Alex Ferguson được công bố là HLV mới của đội chủ sân Old Trafford.

Kết thúc mùa giải năm đó, M.U đã cán đích ở vị trí thứ 11. Còn Man City bị xuống hạng khi không giành nổi chiến thắng nào trên sân khách trong cả mùa giải, ghi được 36 bàn thắng trong 42 trận.

Đội hình 2 đội ở trận derby Manchester hồi tháng 10/1986 (giá, bảng)
M.U: Chris Turner (thủ môn, 275.000), Johnny Sivebaek (hậu vệ phải, 200.000), Paul McGrath (trung vệ, 30.000), Graeme Hogg (trung vệ, cầu thủ tự đào tạo), Arthur Albiston (hậu vệ trái, cầu thủ tự đào tạo), Gordon Strachan (tiền vệ phải, 600.000), Bryan Robson (tiền vệ trung tâm; 1,5 triệu), Norman Whiteside (tiền vệ trung tâm, cầu thủ tự đào tạo), Peter Barnes (tiền vệ trái, 30.000), Peter Davenport (tiền đạo, 750.000), Frank Stapleton (tiền đạo, 900.000)

Man City: Perry Suckling (thủ môn, trao đổi cầu thủ), John Gidman (hậu vệ phải, miễn phí), Mick McCarthy (trung vệ, 200.000), Kenny Clements (trung vệ, miễn phí), Clive Wilson (hậu vệ trái, cầu thủ tự đào tạo), Steve Redmond (tiền vệ phải, cầu thủ tự đào tạo), Neil McNab (tiền vệ trung tâm, 35.000), Tony Grealish (tiền vệ trung tâm, 20.000), Paul Simpson (tiền vệ trái, cầu thủ tự đào tạo), Imre Varadi (tiền đạo, trao đổi cầu thủ), David White (tiền đạo, cầu thủ tự đào tạo)
Dự bị: Ian Brightwell (cầu thủ tự đào tạo).
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]