Điều thú vị ngày 8/3 của lớp học toàn nữ

Tiin.vn - Lớp toàn con gái ngày 8/3 không được các bạn nam trong lớp tặng hoa, tặng quà… nhưng không thế mà buồn, mà tủi thân đâu nhé!

15.6135

Lớp học cấp 3 của mình, không hề nói ngoa, toàn là con gái, nếu như các lớp khác kiểu gì cũng có một hay vài “mì chính cánh” thì lớp tớ tuyệt nhiên không. Nhiều bạn khi nghe đến lớp toàn con gái có vẻ thông cảm vì “âm thịnh dương suy” nhưng cũng có không ít bạn tỏ ra “sợ hãi” mỗi lần đội quân ấy tụ tập dưới sân trường.

Lớp toàn con gái cũng có những điều bất lợi. Mỗi lần vệ sinh lớp học, “phận nữ nhi” toát mồ hôi mới bê được một cái bàn, nhiều lúc có phần kém nhộn vì không có những trò đùa “tác quái” của mấy anh con trai, đi dã ngoại chẳng có ai “nghĩa hiệp” ra tay để xách đồ… Đôi khi còn có những xung đột, ích kỷ, những giận hờn bé tẹo cũng biến thành “con voi” của mấy cô nàng. 

Nhưng bên cạnh những điều nhỏ nhoi, vụn vặt đó, lớp toàn con gái thì sẽ dễ hiểu nhau, đồng cảm với nhau hơn, các bạn chia sẻ mọi điều với nhau trong cuộc sống mà chẳng e dè gì. Ngày 8/3 mọi người cứ nghĩ lớp toàn con gái rất “thiếu muối” nhưng hoàn toàn không phải vậy nhé!

Ảnh minh họa

Mỗi năm, ngày 8/3 tớ luôn có những trận cười... no bụng. Nếu như các lớp xung quanh được các bạn trai tổ chức, tặng quà thì lớp tớ cũng chẳng cần ngồi đó mà phát thèm. Nếu không có nam nhi thì sao? Chả sao! Nữ nhi vẫn hét hò, vẫn tự thổi bong bóng treo lộng lẫy, nàng nào nàng nấy ai cũng xinh hơn thường ngày. Chẳng cần giả vờ không quan tâm, mỗi nàng tự tay làm một món quà rồi cả lớp đều được bốc thăm và trao đổi với nhau. Năm lớp 11 thì có 3 bạn nữ hóa trang thành con trai và thay mặt "phe tóc ngắn" tặng quà cho các thành viên còn lại khiến ai cũng cười "ngất". Sau đó thì lại mặc áo dài trở lại và được các bạn khác tặng quà.

Cũng năm ngoái, trong ngày 8/3 lớp đã "khai quật" được một vài “tom boy” chính hiệu, cực kỳ cá tính. Hôm ấy, cả trường tổ chức ngày lễ, phải bê bàn ghế, khẩu hiệu để chuẩn bị. Một cô bạn trong lớp xông xáo nhận những việc “lớn lao” ấy khiến bọn con trai lớp khác phải trố mắt nhìn và thán phục. Từ đó lớp càng tự hào hơn, chả còn khép nép xấu hổ vì lớp không có một “mống” con trai nào nữa. “Đoàn kết nữ nhi” khiến lớp ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau.

Điều thú vị nhất, lớp toàn con gái nên sẽ có nhiều tên trùng nhau. Lớp có tận 6 người tên “Dương”. Đúng 8/3, một anh chàng hùng hổ đứng trước lớp tớ để… tặng hộ quà cho một bạn gái tên Dương (vì cậu được cậu bạn thân “nhờ vả” nhiệm vụ cao cả ấy). Cậu bạn đứng thấp thỏm gọi mãi nhưng không thấy ai ra, cuối cùng, một loạt 6 cô nàng đứng trước cửa lớp và “cướp” quà, khiến cậu ta “hoảng hốt” bỏ quà… chạy lấy người. Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả vì độ nghịch ngợm không lớp con gái nào có được.

Ngày 8/3 tuy không có con trai trong lớp tặng hoa, tặng quà nhưng vẫn được các bạn nam lớp khác ghé thăm, giúp đỡ. Lớp toàn con gái 8/3 không buồn, không giả vờ tỉnh bơ và rầu rĩ đâu! Không có nam nhi nhưng ngày đặc biệt này, năm nào lớp cũng có những điều đầy bất ngờ và thú vị. Bởi "vương quốc nữ nhi" của tớ luôn đoàn kết và biết bày trò để ngày này trở nên ý nghĩa một cách đặc biệt.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]