Đồng tính Việt du lịch Thái hay tìm khoảng trời riêng (tiếp)

Du lịch Thái Lan còn nhiều điều kỳ thú hơn nữa…

15.5972

Đồng tính Việt du lịch Thái hay tìm khoảng trời riêng (tiếp)


Một “thiên đường” rất khác

Không chỉ là “Thiên đường tình dục”, Thái Lan còn níu kéo thế giới thứ 3 bởi những cung đường lãng mạn, những bãi biển thơ mộng, dịch vụ và giá cả hợp lý, sự thân thiện và trứ danh bởi danh xưng “đất nước của những nụ cười”…mà theo T.Tùng đó là “thời gian hẹn hò lý tưởng và hấp dẫn nhất cho thế giới thứ 3”.


M.A và “bạn trai” sau 1 năm quen nhau đã quyết định du lịch cùng nhau và điểm đến của họ là Patong, bãi biển xinh đẹp chen ngang giữa những ngọn núi san sát và bãi cát chạy vòng cung rộng lớn.

“Patong tuy có nhiều đô thị và trung tâm mua sắm sầm uất nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Đam mê thể thao, chúng tôi chọn nơi đây với rất nhiều phương tiện phục vụ thể thao ở dưới nước như: lặn có bình khí nén, lướt ván có buồm, trượt ván trên mặt nước, chèo thuyền giăng buồm, trượt nước có tàu kéo...Thú vị là thế, chúng tôi cũng không thiếu những khoảnh khắc riêng tư lãng mạn khó nơi nào có được” M.A chia sẻ.


Khác với M.A, sau một ngày thưởng ngoạn vườn hoa phong lan Nong Nooch khu Garden and Resort lớn vào hàng bậc nhất châu Á, “cặp đôi” của N.Huy quay trở lại thiên đường Pattaya để tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn của mình.

Lý giải về việc chọn Pattaya, 2 bạn cho biết. Văn hóa truyền thống cũng như những hạn chế về thuần phong mỹ tục trong nước phần nào làm họ e dè khi thể hiện tình cảm nhất là khi tình cảm và hôn nhân đồng giới vẫn còn chưa được xã hội công nhận.

Sang Thái Lan, mà cụ thể là những thiên đường đúng nghĩa như Bangkok, Phuket, Pattaya hay Chiangmai… như một sự “giải thoát” tình cảm của những người thuộc thế giới thứ 3 vốn còn mang nhiều rào cản.

“Đến đây, chúng tôi được ăn, được vui chơi thoải mái, không công việc, không có những ánh nhìn kỳ thị, Khách sạn Baan Dok Mai với những người phục vụ tận tâm và vui tính, chúng tôi thật sự được cởi trói…” một cặp đôi đồng tính người Việt chia sẻ trên cung đường đầy nắng của Pattaya.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, vì tò mò và mục đích chính là sex, giới đồng tính Việt sang Thái để thỏa “cơn khát” được công khai, được sống thật, được là chính mình.


“Chúng tôi sang đây không phải để xem Alcazar, Tiffany hay Sex Show mà chính nơi đây cho chúng tôi cảm giác thoải mái và gần gũi với nhau hơn. Ở trong nước, 2 người đàn ông không thể chăm sóc cho nhau giữa quán ăn, âu yếm hay hôn nhau giữa phố… nhưng nơi đây là một ngoại lệ và điều đó thật tuyệt vời!” N.Huy chia sẻ thêm.

Nếu Nhật Bản hay một số quốc gia Tây phương xem sex hay các vấn đề nhạy cảm liên quan đến sex ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa phồn thực thì với Thái Lan, mọi thứ chỉ đơn giản là “cởi bỏ” và “được công khai chấp nhận”. Họ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên và thật sự mang đến rất nhiều giá trị tích cực không chỉ cho Thái Lan mà còn cho du khách.

Nếu thế, với thế giới thứ 3, thiên đường đâu xa nữa nếu không phải là đất Thái.


Theo The box
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]