Em không phải là thánh thần để có lòng bao dung không tì vết

Em không hiểu trong đầu anh nghĩ gì khi anh đưa ra bằng ấy điều yêu cầu từ phía em khi mà anh là người có lỗi . Em không phải là thánh thần để có lòng bao dung không tì vết. Và anh không phải là thượng đế để đòi hỏi từ em sự phục tùng vô điều kiện.

15.5874

Khi em viết đơn ly hôn, anh đã ngạc nhiên nhiều lắm. Ngay cả lúc biết anh ngoại tình em vẫn không làm thế, vậy mà ngày hôm nay, những tưởng gương vỡ lại lành thế mà em vẫn cam tâm vứt bỏ tất cả. Nhưng anh ạ, em có thể quên đi việc anh phản bội, có thể bỏ qua nỗi đớn đau phải chia sẻ chồng nhưng em không thể sống với một người chồng muốn em giống nhân tình của anh ta.

Em đã nuốt cay đắng đó vào trong khi tận mắt nhìn thấy anh không mảnh vải che thân bên người đàn bà khác. Điều duy nhất khiến em níu giữ anh lại chính là hình ảnh hai đứa con ngây thơ luôn nhìn bố với hình tượng: “người bố tốt nhất hành tinh”. Những tưởng sự tha thứ của em có là đủ, vậy anh còn muốn em phải làm cho anh một điều thật tàn nhẫn. Anh muốn em giống người đàn bà mà anh đã ngoại tình.

Cho tới bây giờ, khi em dằn lòng nói hai từ “tha thứ” nỗi đau ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai trong em. Hàng đêm, trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng, trong những phút giây âu yếm, khoảnh khắc anh anh vồ vập lấy người đàn bà ấy cứ bủa vây, ám ảnh tâm trí em khiến cảm giác mạnh mẽ nhất trong em lúc bấy giờ chỉ còn là sự ghê sợ. Giá mà mọi việc chỉ có như vậy, giá mà nó chỉ là nỗi đau khổ trong lòng em, thì có thể tới một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ bị xóa nhòa. Nhưng anh – người đàn ông mà em gọi bằng chồng lại muốn em làm những việc mà người đàn bà thứ ba trong cuộc hôn nhân của chúng mình đã làm cho anh.

Thú thật, tới giờ phút này, em vẫn không thể hiểu đâu là lí do anh ngoại tình. Phải chăng vì em là một người đàn bà vụng về, một người đàn bà chưa làm anh tận hưởng tới cùng những khoái lạc trong chuyện chăn gối nên anh tìm cách khỏa lấp nó ở một người đàn bà khác? Từng lời thú nhận của anh như hàng trăm ngàn mũi tên cắm sâu vào tim em. Anh nói rằng người đàn bà đó mang tới cho anh những phút giây thăng hoa tới tột cùng mà khi bên em anh không thể có được. Anh không thể nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn kì lạ tỏa ra từ cơ thể của người đàn bà đó. Trong lúc nói về điều đó, anh mắt anh vẫn còn nguyên dư vị của niềm hân hoan và hạnh phúc. Em muốn gầm gào lên, muốn lao vào cấu xé cái cảm xúc mà anh đang có. Dám chắc, suốt cuộc đời này chẳng bao giờ em quên được khoảnh khắc anh thú nhận những lời cay nghiệt đó.

Nỗi đau về việc bị anh phản bội cuối cùng lại không đáng sợ bằng suy nghĩ hiện tại của anh.

Anh không dám vất bỏ gia đình này vì người đàn bà đó nhưng lòng tham trong anh muốn anh có được mọi thứ, dù cho để có được nó anh chà đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của em. Em đã cố gắng xóa bỏ những ám ảnh đâu đớn đó nhưng anh lại tìm cách khơi nó dậy bằng một lời đề nghị độc ác mà chẳng bao giờ em tin anh dám làm thế. Phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể hòa vào những cuộc yêu của hai vợ chồng, vậy mà đêm ấy, một lời đề nghị của anh làm tim em tưởng chừng như vỡ vụn. Anh muốn em làm cho anh những thứ mà người phụ nữ ấy đã làm.

Nét mặt năn nỉ của anh cầu mong em làm cho anh những thứ mà đã từng được tận hưởng từ người đàn bà ấy làm em thấy kinh tởm biết nhường nào. Anh nói anh sẽ rất hạnh phúc khi được em tha thứ và làm cho anh những cảm giác mãn nguyện. Anh thề rằng sẽ không bao giờ tơ tưởng điều gì khác chỉ cần em làm cho anh những điều đó.

Nỗi đau về việc bị anh phản bội cuối cùng lại không đáng sợ bằng suy nghĩ hiện tại của anh. Em không hiểu trong đầu anh nghĩ gì khi anh đưa ra bằng ấy điều yêu cầu từ phía em khi mà anh là người có lỗi . Em không phải là thánh thần để có lòng bao dung không tì vết. Và anh không phải là thượng đế để đòi hỏi từ em sự phục tùng vô điều kiện.

Kể từ khi anh đưa ra lời đề nghị đó, đêm nào em cũng khóc. Em khóc không phải chỉ vì bản thân mình mà vì nghĩ thương cho các con nếu ngày hôm nay em tự tay mình chia rẽ gia đình này. Nhưng em đã gắng gượng mà không nổi và vì thế em quyết định viết lá đơn li hôn ấy dù cho ngày trước khi phát hiện anh ngoại tình em đã không hề nghĩ tới chuyện ấy. Em đã thử bỏ qua suy nghĩ điên rồ ấy vì các con nhưng mỗi khi gần gũi, em cảm nhận được rõ ràng anh đang coi em là người đàn bà đó chứ không phải đang yêu người vợ đầu gối tay ấp của mình. Em không thể sống trong bóng dáng của người đàn bà đó suốt cuộc đời. Em ước gì đó chỉ là cảm giác của riêng em chứ không phải là những lời nói thốt ra từ miệng anh.

Lá đơn viết xong, em đã kí nhưng có điều gì đó giữ em lại. Em nên làm gì, nghe theo những lời anh yêu cầu nghĩa là làm tất cả những gì mà người đàn bà đó làm cho anh trên giường hay từ bỏ anh để rồi đẩy hai con vào sự bơ vơ?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]