Em mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho nhiều bác muốn tự đi, hoặc nếu cần thì có thể liên hệ với em để em chia sẻ kinh nghiệm.

31.2027

Nhà em may mắn là có vốn tiếng Anh kha khá nên khi đi du lịch thường lựa chọn hướng tự túc - tự tìm hiểu tour, tìm hiểu đường đi, giá cả và tự đặt vé máy bay, khách sạn, thậm chí vé tàu, vé vui chơi bằng thẻ visa ở nhà hết. Xin nói trước, đi du lịch kiểu tự túc không hề rẻ hơn tour, nhưng được cái mình có thể lựa chọn nơi mình muốn, món ăn mình thích và nếu mệt thì có thể nghỉ, không phải phụ thuộc vào đoàn.

Bởi thế, em mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho nhiều bác muốn tự đi, hoặc nếu cần thì có thể liên hệ với em để em chia sẻ kinh nghiệm.

Sân bay Budget Terminal - sân bay giá rẻ đến Singapore.

Vì đi máy bay giá rẻ nên nhà em vào đến nơi đã là 2h sáng của Singapore. Buồn ngủ quá!

Phòng ốc ở Singapore bé tí bé tẹo mà toàn 1tr5/1 đêm.

Sáng hôm sau, em lên sân thượng tập thể dục, tranh thủ làm kiểu ảnh.

Gia đình em bước ra khỏi khách sạn, đang phân vân chưa biết đi bằng phương tiện gì?

Đang nghĩ xem mấy mẹ con có nên thuê món này đi lại trong thành phố không?


Ngẫm lại, cũng khá muộn, nên nhà em gọi taxi cho tiện. Đường phố ở Singapore rất sạch sẽ và đi lại đúng luật.

Tiếp theo, nhà em tìm cách bắt tàu điện ngầm để đến Công viên Chim quốc gia.

Đi 1 lúc mới sực nhớ là cả nhà chưa ăn gì nên quyết định dừng ở 1 nơi như Chợ Đồng Xuân, nhưng đồ ăn ngon, lịch sự, giá mỗi món khoảng 2-3 đô Sing.

Chưa bao giờ đi tàu điện ngầm nên mấy mẹ con em bảo nhau đi thử. Dân Singaporre đi tàu điện ngầm rất nhiều, vì đây là phương tiện đi lại chính, mọi người đều tất bận đi lại, mình thì nhà quê nên cứ ngơ ngác.

Em được phân công đi mua vé cho cả nhà, $10++ cho 1 người nên cũng mất kha khá tiền.

Cuối cùng, gia đình em cũng tới được Công viên Chim quốc gia. Lần đầu tiên em được nhìn con cú ở gần như thế này.


Con này là đại bàng hay diều hâu nhỉ?

Con này là con cò thì phải. Lúc ngủ nó co 1 chân lên trông rất ghét.

Tiếp đến là con đà điểu - cái mặt nó vừa ngu vừa dễ thương.

Hết xem đà điểu, nhà em xuống xem vịt trời, ngan, ngỗng, thiên nga.



Thêm cái tổ chim nữa đây...

Vẹt đủ các màu sắc, nhìn rất thích mắt.

Trong khu vực Đông Nam Á thì Singapore chắc là nơi có nhiều bệnh viện cao cấp nhất và dịch vụ, khả năng chữa bệnh cũng tốt hơn cả, đặc biệt là lĩnh vực ung thư.

Nghe thiên hạ đồn phố Orchard bán toàn hàng hiệu - đắt - nhiều dân chơi - (nhiều girl xinh) xong cá nhân em cho rằng girl ở Sing là khá xấu - chỉ bằng 1/3 so với chị em Việt Nam.

Mặc dù lang thang lúc 21h nhưng em có cảm giác là 18h - 19h thôi, đường phố bật đèn tưng bừng, sáng trưng, đi mà tỉnh cả người.
(Còn nữa)

Trên đây là chia sẻ của thành viên PoBeo, diễn đàn otofun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn!

Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả vào link: http://www.otofun.net/threads/261594-singapore-malaysia-kham-pha-qua-hanh-trinh-du-lich-tu-tuc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]