Olympic từ lâu vẫn là giấc mơ xa xỉ của bóng đá Việt Nam khi sân chơi đấy vốn rất chật chội và đầu ra ngày càng hẹp cho những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Kể từ khi U.23 Việt Nam chính thức đoạt vé đi Qatar thì cái tên Toshiya Miura đã được nhắc đến rất nhiều và được bảo vệ rất kỹ. Bên cạnh đó, những người từng chỉ trích HLV này như HLV Lê Thụy Hải cũng được nhắc đến nhiều ở khía cạnh tiêu cực qua phát biểu gây sốc.

Bản thân ông Miura vẫn chưa lên tiếng về những gì mình từng bị nghi ngờ. Thậm chí ông còn tỏ vẻ khó chịu khi truyền thông cứ xoáy vào một Công Phượng trong khi thành tích vừa qua là công lao của cả một tập thể.

Bóng đá Việt Nam lại bay bổng với giấc mơ Olympic sau cơn mưa gôn 7 bàn vào lưới Macau trong một trận thủy chiến với hỏa lực ghi bàn thể hiện rõ nét trên một đội bóng mà hai ngày trước còn chơi thứ bóng đá co cụm để hạn chế bàn thua trước Nhật Bản hơn về nhiều mặt.

Vòng chung kết giải U.23 Châu Á vào năm tới đã ghi tên Việt Nam và chắc chắn đấy là sân chơi mà thầy trò ông Miura sẽ học được rất nhiều từ những đội bóng lớn, sau giai đoạn sàng lọc cả thau lẫn cát mà bóng đá Đông Nam Á rơi rụng rất nhiều chỉ còn trụ lại Thái Lan và Việt Nam.

Ông Miura không từ bỏ giấc mơ nào và điều quan trọng là ông dạy các học trò mình dám nghĩ, dám làm để đi đến đích bằng công sức của một tập thể luôn khát khao chiến thắng.

Bắt đầu giấc mơ Olympic với một thế hệ cầu thủ mới.