15g ngày 4/9, trời nổi giông lớn, chị Ngô Đình Ly Ly (33
tuổi) nằm ru con gái Phạm Ngô Bình Ngân (8 tháng tuổi) trong phòng trọ
tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM. Bất ngờ, bồn nước
1.500 lít của ngôi nhà 4 tầng bên cạnh rơi thủng mái tôn phòng trọ khiến
bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ nguy kịch.
Bà Nguyễn Thị Nên
(cạnh khu trọ) kể: “Lúc bé bị đè thì không nghe tiếng la gì hết. Ông Bảy
kéo được Ly thì cô ấy khóc và hỏi em bé con đâu rồi".
Hiện nay,
các bồn nước trên nóc khu tập thể, chung cư cũ chênh vênh ngay trên đầu
người dân rất nguy hiểm. Những bồn chứa nước từ 1.000 đến 2.000 lít, khi
đầy nước có thể nặng từ 1 đến 2 tấn trong khi giá đỡ chỉ được lắp ráp
bằng các mối hàn. Để ngoài trời lâu năm, trải qua mưa nắng, chân đỡ rất
dễ bung mối hàn và gây họa.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh
văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: “Trong quản lý xây dựng,
cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho ngôi nhà, còn bồn nước được đặt như
thế nào trong ngôi nhà thì người ta không quan tâm. Và không có quy định
nào bắt buộc phải mua bảo hiểm cho bồn nước”.
Luật sư Nguyễn Văn
Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM chia sẻ: “Đối với những nhà sản
xuất và những nhà cung ứng dịch vụ này, nên có những quy định coi đây là
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nếu không sẽ rất khó xử lý".
Khi
các đơn vị chức năng vẫn chưa có biện pháp quản lý việc lắp đặt bồn
nước inox thì nó vẫn mọc lên nhan nhản và có nhiều nguy cơ cướp đi sinh
mạng của bất cứ ai, bất cứ khi nào.