Hoàng Su Phì - điểm hẹn du lịch vùng cao

Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 2 lên phía Bắc chừng 320 km, còn cách thị xã Hà Giang hơn 40 km nữa, gặp ngã ba Hoàng Su Phì; rẽ vào con đường độc đạo dẫn tới huyện biên giới vùng cao này, bạn như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

0

Không bụi khói và ồn ào xe cộ. Chỉ một màu xanh tĩnh lặng của rừng già. Con đường uốn lượn, ngoằn ngoèo với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, trông từ xa như một dải mây vắt lưng chừng núi. Những thửa ruộng bậc thang lúa đã chín vàng như tô thêm nét màu tươi mới cho rừng núi.

 
Lúa chín vàng nơi những thửa ruộng bậc thang.

Hoàng Su Phì là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang. Nơi đây hầu như còn giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đỏ, Dao áo dài...

Đến với Hoàng Su Phì, bạn sẽ được thỏa sức tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thư giãn thoải mái trong bầu không khí trong lành với núi rừng trùng điệp và tiếng suối róc rách reo vui. Hoàng Su Phì có 4 làng văn hoá, du lịch là Nậm Hồng, Giàng Thượng, Phìn Hồ và Làng Giang. Ở đây du khách được đón về ăn nghỉ tại nhà đồng bào dân tộc.

 
Thu về trên Hoàng Su Phì.

Qua giao lưu, bạn sẽ được tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của bà con, cũng như những nét đặc trưng văn hoá của mỗi dân tộc và mỗi bản làng. Khách cũng có thể tìm hiểu một số nghề thủ công truyền thống như dệt vải, nhuộm, làm giấy bằng rơm...


Một cảnh lễ cấp sắc (lễ trưởng thành của nam giới).

Mô hình du lịch cộng đồng như thế này đã được Công ty du lịch Khám phá giới thiệu đến Hoàng Su Phì qua dự án xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng PanHou. Pan Hou có nghĩa là nhà của người Dao. Dừng chân nơi đây, bạn sẽ được sống trong khung cảnh nên thơ giữa cỏ cây, hoa lá của núi rừng, tiếng suối róc rách ngày đêm, tiếng mõ trâu lốc cốc vẳng về xa xa,..

Thú vị nhất có lẽ vẫn là những chuyến đi lữ hành, tìm hiểu vùng đất, con người và tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây. Cùng với người hướng dẫn, người mang đồ và một đầu bếp, bỏ lại sau lưng những phương tiện giao thông hiện đại, bạn sẽ được leo qua những ngọn núi, lội qua con suối, đi trên con đường mòn mà những người dân tộc bản địa vẫn sử dụng hàng ngày. Thật không còn gì hơn được ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên, cùng sống, cùng ăn, cùng ở với các gia đình người Tày, Nùng, người Dao đỏ, Dao áo dài...


Thư giãn cùng 12 vị lá thuốc của người Dao.

Nếu may mắn, trên chặng đường đó, bạn có thể bắt gặp một đám cưới hay một hoạt động văn hóa của người dân tộc như lễ hội gầu tào của người Mông, lễ cấp sắc của người Dao, hay lễ nhảy lửa của người Dao đỏ xã Hồ Thầu... Sẽ rất thú vị khi bạn được tận mắt tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Sau những chuyến đi khám phá thú vị nhưng cũng không kém phần mệt mỏi đó, trở về PanHou bạn sẽ được thư giãn tuyệt vời trong những thùng tắm bằng gỗ ngọc am, ngâm mình trong nước tắm nóng với 12 vị lá thuốc của người Dao đỏ. Mệt mỏi tan biến. Thay vào đó là cảm giác tuyệt diệu, không thể nào quên về một vùng đất, một chuyến du lịch kỳ thú...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]