Hồi ức của Gerrard: Benitez tự làm nhục bản thân khi chơi ‘tâm lí chiến’ với Sir Alex

(BongDa.com.vn) – Trong cuốn tự truyện My Story, huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard đã dùng những từ nặng nề nhất nhắm vào HLV Rafa Benitez.

15.5967

Gerrard và HLV Benitez có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Ảnh: Internet.
Mọi thứ bắt đầu từ cuộc họp báo hàng tuần của Liverpool. Khi đó, The Kop đang ở ngôi đầu BXH vào tháng Giêng năm 2009.

HLV Rafa Benitez đã “kể tội” Man United và Sir Alex Ferguson như một đòn “tâm lý chiến”. Nhưng lại bị phản tác dụng.

“Rafa ngồi xuống với nụ cười nửa miệng như thường lệ. Mọi thứ trông như là một cuộc họp báo bình thường. Sau đó, Rafa thò tay vào túi áo và lấy ra một mẩu giấy,”
Steven Gerrard nhớ lại.

“Ông ấy đặt nó trên bàn, và bắt đầu đọc: ‘Sự thật là…, sự thật là…, sự thật là…’ và tôi không thể tin được vào những gì đã nghe sau đó. Tôi ôm lấy cái ghế bành, nắm chặt và cảm thấy xấu hổ cho ông ấy.”

“Rafa Benitez phàn nàn rằng: tại sao Manchester United và ‘Mr Ferguson’ không bị FA trừng phạt đích đáng bởi các hành vi của họ. Rafa liệt kê ra ngày, tháng, các sự cố mà United dính phải và kết luận: ‘Ferguson là HLV duy nhất miễn nhiễm với mọi hình phạt.”

“Sau đó, Rafa còn phàn nàn về lịch thi đấu và cho rằng United hưởng lợi nhiều hơn Liverpool.”

“Rafa có vẻ như bị hoang tưởng, điên loạn. Ông ấy đã tự làm nhục mình. Tôi không hiểu được suy nghĩ của Rafa khi muốn tấn công một bậc thầy về tâm lí chiến như Ferguson, khi chúng tôi đang ở ngôi đầu BXH.”

Nguồn: M.T - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]