Moyes không nên chặt "cánh tay phải" của Sir Alex

Rene Meulensteen, người có tầm ảnh hưởng chỉ kém Sir Alex trong những năm gần đây tại Old Trafford, đã quyết định rời M.U khi David Moyes được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Nhìn vào những thành tích từ đầu mùa của Quỷ Đỏ, nhiều người tự hỏi, liệu M.U có khá hơn nếu Moyes giữ được Meulensteen ở lại?

15.5715

Meulensteen có tầm ảnh hưởng không kém gì Sir Alex tại M.U

Nhiều CĐV của M.U đã nhìn nhận mùa giải năm nay của họ là không thể cứu vãn. Bởi ngồi trên "chiếc ghế nóng" là một HLV hoàn toàn mới, bởi đội hình được Sir Alex nhào nặn bấy lâu nay đã xuất hiện những vết nứt không thể hàn gắn, và bởi chẳng có gì là mãi mãi. M.U cũng vậy. Quỷ Đỏ đã thua nhiều hơn như trên sân nhà, điều đã trở nên thường xuyên một cách chóng vánh. Những công thần như Vidic, Ferdinand hay Evra không còn giữ được sự ổn định và mất tinh thần chiến đấu một cách rõ rệt. Các Manucian đã cảm nhận được khó khăn của quá trình chuyển giao, nhưng thực tế vẫn đem lại những cú sốc.

Sir Alex thoái vị, những cánh tay phải của ông cũng lần lượt rời bỏ CLB, dù David Moyes cũng đã có ý giữ một vài người trong số họ ở lại. Cuộc đào tẩu bắt đầu từ Eric Steele, rồi đến Mike Phelan, kế đó là Rene Meulensteen. Có thể nói, sự ra đi của Meulensteen là bước ngoặt quan trọng nhất, chính thức đưa M.U vào một thời kỳ đen tối, bởi ông như một chiếc cầu nối giữa những thế hệ cầu thủ tại đội bóng này. Meulensteen hiểu triết lí của M.U hơn ai hết, và ông cũng biết CLB cần gì để tiếp tục đi lên.



Nói theo một cách khác, có thể Sir Alex ra đi sẽ mang đến cho M.U một cơ hội mới để chuyển mình, nhưng việc Meulensteen cũng “nối gót” vị HLV người Scotland khiến quá trình chuyển giao của M.U gặp quá nhiều vấn đề. Moyes có năng lực, nhưng ông chưa hiểu hết về M.U, đó là lí giải cho tầm quan trọng của Meulensteen. Trong những năm cuối cùng của Sir Alex tại M.U, gần như người chỉ đạo chính của CLB này là Meulensteen, khi ông là người chuyển tiếp những thông điệp và ý tưởng của HLV trưởng đến các cầu thủ, đồng thời sát sao với họ trên sân tập và giúp họ cải thiện những điểm yếu. Cái uy của vị trợ lý người Hà Lan này là rất lớn tại sân Old Trafford.

Uy tín của Meulensteen là điều mà M.U rất cần, khi họ không còn sự dẫn dắt của Sir Alex. Vấn đề tinh thần và cảm hứng của các cầu thủ ở giai đoạn chuyển giao sẽ được giải quyết khi trong BHL vẫn còn những người mà họ có thể đặt niềm tin. Có thể Vidic sẽ không quyết định ra đi sớm như vậy, Ferdinand nhiều khả năng sẽ ở lại thêm 1-2 mùa giải nữa, và Evra đáng ra sẽ không sa sút như thế. Có Meulensteen, việc thuyết phục Rooney ở lại và gắn bó với CLB sẽ đơn giản đi rất nhiều. Có ông, Januzaj đã có thể trở thành một “Ronaldo mới” tại sân Old Trafford, những thành viên của "Thế hệ Vàng 99" biết đâu sẽ có tên trong BHL của đội 1 M.U để giúp đỡ các đàn em.



David Moyes đã sai lầm khi không tha thiết mời lại Meulensteen cho M.U. Nếu có Meulensteen, Moyes sẽ có một chiếc la bàn loại xịn, hướng ông đi đúng với những gì mà Sir Alex đã dày công xây dựng. Có thể Moyes có sự trung thành, có uy tín, có tài năng và sự kiên nhẫn, song ở môi trường bóng đá hiện đại, mọi thứ chắc chắn sẽ không thoải mái cho HLV này như những gì Fergie đã được nhận ở những năm đầu của ông với Quỷ Đỏ. Fergie đơn giản là một huyền thoại. Moyes thì không. Đó chính là lí do ông cần một “người chỉ đường” như Meulensteen.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]