Thông tin này xoay quanh người phụ nữ có tên Hồ Thị Xuân Hương (23 tuổi,
TP.HCM). Cô gái 9x vốn nổi tiếng trong cộng đồng mạng với nhiều hoạt động từ
thiện thực tế suốt gần 2 năm qua. Fanpage của cô chuyên đăng tải thông tin,
hình ảnh các hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ, đến nay đã có gần 20.000
thành viên. Trang cá nhân của H cũng có đến hơn 70.000 lượt người theo dõi.
Hồ Thị Xuân Hương khiến nhiều người chú ý khi ngoại hình có nhiều xăm trổ.
Điều này gây không ít ác cảm cho cô khi đi làm từ thiện, bởi vì nhiều người cho
rằng là lừa đảo. Gạt đi mọi định kiến, Hương vẫn tiếp tục hoạt động từ thiện, mỗi
ngày trên trang cá nhân đều đăng tải các hỉnh ảnh về những mảnh đời và thông
tin giúp đỡ họ.
Hình ảnh Hồ Xuân Hương với nhiều xăm trổ trên người.
Mới đây, một số thành viên mạng bỗng tố cao Xuân Hương không minh bạch,
đặt nghi vấn cô ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, Facebooker có tên Lâm Ngân Mai có chia sẻ về sự
việc Xuân Hương kêu gọi giúp đỡ nhà văn Mạc Can.
Trong sự việc kêu gọi giúp đỡ một nhà văn, Xuân Hương đã đăng tải 5 ATM
cá nhân hô hào giúp đỡ. Theo lời Xuân Hương, trong ngày 347 đã trao số tiền 3,8
triệu đồng mà cộng đồng quyên góp cùng với 10 triệu đồng tiền túi bỏ ra.
Hương viết trạng thái cho biết đã gửi số tiền ủng hộ cho nghệ sĩ Mạc Can.
Trên trang cá nhân, Ngân Mai viết: “ Tôi lần nữa đề nghị Hồ Xuân Hương công
khai sao kê tài khoản mạnh thường quân quyên góp trong 1 tuần kêu gọi cho nghệ
sỹ Mạc Can. Tuy Hồ Xuân Hương chặn tôi nhưng tôi tin lời đề nghị này sẽ tới. Có
thật rằng 2 đợt quyên góp 3,8 triệu và 4,1 triệu từ Facebook hay không?”
Lời kêu gọi giúp đỡ của Hương.
Đồng thời, Ngân Mai cũng đăng tải thông tin cá nhân, bằng lái xe của
mình lên mạng xã hội. Cô gái còn chấp nhận chịu bị kiện và trách nhiệm pháp lý
trước pháp luật. Liên hệ với Ngân Mai, cô chia sẻ: “Tôi không có quan hệ gì với
Xuân Hương nhưng có nghe thông tin cô này kêu gọi giúp đỡ cho nhà văn Mạc Can
nên mới tò mò tìm hiểu. Nhưng thông tin chú Mạc Can bị bệnh thì Hương lại từ
một bài báo cũ từ năm ngoái để kêu gọi. Và tôi vỡ lẽ khi trong 1 tuần, Xuân Hương kêu gọi quyên
góp được gần 10 triệu nhưng không hề sao kê tài khoản người ủng hộ, ghi chú
không rõ ràng, giấu tên người từ thiện. Việc này là không minh bạch”.
Ngân Mai cho rằng việc không in sao kê và công khai người gửi là không minh bạch.
Ngân Mai sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của mình.
“Hơn nữa, với một trang cá nhân mà có đến 70.000 lượt theo dõi mà kêu gọi trong một tuần chỉ chưa đến 10 triệu thì cũng vô lý. Tôi muốn minh bạch tài khoản những người ủng hộ. Tôi không chấp nhận việc
lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để ăn chặn tiền bạc một cách mập mờ”, Ngân Mai khẳng
định.
Hình ảnh Xuân Hương và nghệ sĩ Mạc Can.
Liên hệ với Xuân Hương, cô chia sẻ: “Mình đã chuyển cho chú tất cả là
13,8 triệu trong đó có 3,6 triệu là tiền mọi người ủng hộ, còn lại là của mình.
Lần thứ 2 mình chuyển cho bác 5 triệu. Trước giờ mình làm từ thiện thì đều
không công khai danh tính mạnh thường quân và họ cũng muốn đồng ý như vậy”.
« Nếu bạn Ngân Mai yêu cầu công khai người ủng hộ và in sao kê thì mình
cũng khó thực hiện vì có nhiều người trao tận tay, người không không ghi nôi
dung chuyển khoản là cho bác Mạc Can. Việc này đã ảnh hưởng tới cuộc sống và
danh dự của mình khá nhiều”, Xuân Hương cho biết.
Cô cũng giải thích: "Không phải nhiều người theo dõi có nghĩa là sẽ ủng hộ được nhiều tiền, vì đâu phải ai cũng là mạnh thường quân. Hơn nữa, những trường hợp kêu gọi khác mình đều đăng thông tin, tài khoản của người cần giúp. Riêng trường hợp chú Mạc Can lại không có tài khoản, địa chỉ Hương cũng không biết, chỉ có thể gặp ở địa điểm khác. Số điện thoại chú thì mình không thể công khai vì là người nổi tiếng".
Cô gái trẻ cho biết thêm: "Mọi chuyện là do tôi xem một bài báo cũ nói về
tình trạng của nghệ sĩ Mạc Can. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng kêu gọi mọi người,
tôi đã có liên lạc, tìm hiểu biết tình hình thực tế của chú Can. Tôi có viết rõ là chú Mạc Can "từng nhập viện"
trong khi nhiều người không để ý lại tưởng là tôi nói chú "đang nằm viện".
Chính vì thế, khi thông tin được chia sẻ, nhiều người cho rằng tôi lừa đảo".