Ca sinh thường đầy cảm hứng của mẹ xăm trổ đầy người

Khi những cơn co thắt xuất hiện, bà mẹ trẻ vẫn có thời gian để trang điểm, đi ăn đồ nướng và xức nước hoa trước khi ca sinh nở bắt đầu.

0

Vào đúng ngày dự sinh, Susannah (sinh sống tại Bắc Carolina, Mỹ) nhận thấy dấu hiệu đau đẻ bắt đầu bằng những cơn co thắt nhẹ. Cô cảm thấy đây là một tín hiệu tốt bởi vợ chồng cô đã mong chờ ngày này từ mấy tuần nay. Susannah cảm thấy khá bình tĩnh bởi trước đó cô đã trải qua 3 lần sinh nở.

Dù đau đẻ nhưng Susannah vẫn dành thời gian trang điểm, xức nước hoa, đi mua sắm, đi ăn thịt nướng buổi tối cùng chồng cho đến khi nước ối bất ngờ vỡ ở nơi công cộng. “Lúc đó tôi đã thực sự sợ hãi bởi tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi bối rối vô cùng và vội nói với chồng những gì đã diễn ra trong cơ thể thôi. Anh đã vội dìu tôi ra khỏi cửa hàng và chúng tôi trở về nhà.”

Vợ chồng Susannah hạnh phúc trong giây phút đón con chào đời.

Vì đã lên kế hoạch từ trước nên khi về đến nhà, chồng cô cùng nữ hộ sinh đã nhanh chóng chuẩn bị bồn nước ấm để đưa Susannah vào đó. “Mỗi cơn co thắt như một làn sóng. Tôi cảm nhận thấy vùng dưới của mình mở ra từ từ. Tôi không sợ điều đó mà thầm cảm ơn vì như thế tôi sẽ sớm gặp con yêu hơn.”

Với kinh nghiệm 3 lần sinh con trước, Susannah đã bình tĩnh đối mặt với từng cơn co thắt, tập trung rặn đẻ và rất nhanh chóng, em bé đã chào đời trong vòng tay của bố. “Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời. Tôi cố gắng hết sức để đẩy em bé ra khỏi cơ thể và con yêu đã chào đời trong vòng tay cha của bé. Cậu bé thật đẹp và đáng yêu biết nhường nào.”, bà mẹ xinh đẹp chia sẻ.

Cùng xem toàn bộ những hình ảnh trong ca sinh nở đầy cảm xúc này:

Ca sinh nở bắt đầu từ buổi sáng nhưng Susannah khá bình tĩnh khi cô vẫn có thời gian để trang điểm, xức nước hoa, ra ngoài ăn tối và đi mua sắm cùng chồng.

Chồng và một nữ hộ sinh là người trực tiếp đỡ đẻ cho Susannah.

Cô bị vỡ ối khi đang đi mua sắm và ngay khi về nhà, Susannah đã được đưa vào bồn nước ấm.

Cổ tử cung của cô mở rất nhanh và không lâu sau khi về nhà, em bé đã chào đời.

Những hình ảnh đầu tiên khi em bé lọt lòng mẹ được chính bố đỡ đẻ.

Bà mẹ xinh đẹp hạnh phúc rơi nước mắt khi đón con.

Cô đã khóc thành tiếng vì quá xúc động.

Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Em bé được bú mẹ ngay sau khi lọt lòng.

Nữ hộ sinh đang in hình nhau thai lên tờ giấy trắng để làm kỷ niệm.

Nhau thai được gia đình chôn trong vườn nhà.

BÀI LIÊN QUAN

Theo Nguyệt Minh (Theo BC) (Khám Phá)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]