Kẹo phát quang gây ung thư: Lỡ ăn rồi, giờ ngồi lo!

GiadinhNet - Khi thông tin về kẹo phát quang có chất độc gây ung thư, nhiều cha mẹ rất lo lắng vì đã từng mua cho con mình loại kẹo này.

15.6009
>
 
TS Lê Thị Hồng Hảo - Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm ATTP quốc gia cho biết, qua xét nghiệm, Viện đã phát hiện trong kẹo phát sáng có hai chất: Phtalate dung môi kết hợp với Poly aromatic hydrocacbon (PAH). Khi hai chất này trộn vào nhau có thêm hiện tượng ôxy hóa, tạo ra năng lượng phát sáng trên thân cây kẹo. Đáng nguy hại là chất PHA là một chất cực độc, gây ung thư, đột biến gen nên chỉ được dùng trong công nghiệp (như pha sơn).

Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại phườngThanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, con chị học ở trường mầm non trên địa bàn này và đã rất nhiều lần ăn kẹo phát sáng. Những đứa trẻ học cùng lớp cùng trường cũng rất thích kẹo này, mỗi lần tan học chúng lại đòi bố mẹ mua cho. Mỗi que kẹo 2.000 đồng, không ít những ông bố bà mẹ đã chiều con mua cho chúng vài ba chiếc...

Anh Lê Văn Thuấn ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân lo sợ: "Tôi thấy con bé nhà tôi thích ăn, ăn xong thấy cháu bẻ cái que và nó phát ra những tia sáng vui mắt nên tôi cũng chẳng tiếc 2.000 đồng để mua cho cháu. Từ đầu tới giờ cháu cũng đã ăn khoảng 20 chiếc như vậy rồi, không biết có sao không?".

Cũng chung tâm trạng như nhiều bậc phụ huynh trước thông tin về kẹo phát quang có chất gây độc, chị Thu Thuỷ, trú tại quận Đống Đa, có con học lớp 5 cho biết: “Khi xem tivi, con tôi thấy thông tin về kẹo phát quang gây ung thư, cháu lo quá nên nói với mẹ "Mẹ ơi, con cũng đã ăn mấy cái kẹo phát quang rồi, giờ con lo quá, con sợ bị ung thư".

Chúng tôi dạo một vòng qua các cổng trường trên địa bàn quận Thanh Xuân, hỏi những người bán hàng rong hoặc những cửa hàng bán bánh kẹo, hỏi về kẹo phát quang thì đều nhận được câu trả lời "Hết rồi!". Một người bán hàng đồ chơi cho trẻ em trước cổng Trường THCS Đặng Trần Côn nói với chúng tôi: "Trước thì tôi cũng bán nhưng mới hết hàng! Nếu cần thì đầu tuần sau quay lại mới có".

Tại công viên Thủ Lệ, công viên Thống Nhất, nơi có nhiều người bán bánh kẹo rong, khi được hỏi về kẹo phát quang thì ai cũng biết nhưng tỏ ra e dè và trả lời "kẹo đó nghe bảo độc lắm, ở đây hết rồi, không bán đâu".

Sáng 28/3, chúng tôi đi qua chợ Đồng Xuân, phố hàng Buồm (nơi bán buôn bán lẻ bánh kẹo nhiều nhất Hà Nội) để hỏi về kẹo phát quang nhưng đều nhận được những cái lắc đầu và những câu căn dặn đầy hiểu biết: "Ở đây làm gì có kẹo phát quang, chả nhẽ cô không xem tivi hay sao mà còn hỏi mua kẹo đấy. Độc lắm, gây ung thư, cô không sợ chết hay sao. Thiếu gì loại mà lại mua kẹo đó?!".

Tất cả những địa điểm chúng tôi qua, họ đều biết rằng đã có một loại kẹo có tên "phát quang" tồn tại ở đó nhưng hiện nay họ đã biết tác hại của nó nên không bán nữa. Nhưng thực sự đã hết hay không có loại kẹo này thì không ai có thể dám chắc ngoài những người bán hàng?!.        
 
Cầm Sơn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]