Cách đây không lâu, em năn nỉ: “Cho em nhuộm tóc vàng nhé. Đừng có la em”. Anh không muốn mắng, nhưng thực sự không hề thích em nhuộm tóc vàng. Tóc em đang đẹp, tại sao lại đi nhuộm vàng? Buổi tối, màu tóc của em trông xa lạ, cứ như người ngoài hành tinh vậy.
Một điều khác anh muốn nói với em là khi vợ chồng mình đi dự đám cưới, dự tân gia hay đầy tháng của gia đình bạn bè, em nên trang điểm vừa phải thôi để tạo một vẻ đẹp tự nhiên, dễ mến. Mỗi lần đi đâu, em tô môi thật đỏ, đánh má hồng, vẽ đậm mi mắt, rồi còn đi làm tóc ngoài tiệm nữa cứ như sắp đi thi tuyển diễn viên điện ảnh. Bạn bè anh họ nói, thấy em trang điểm ấn tượng quá nên họ ngại tiếp xúc.
Anh muốn em cứ đơn giản thôi, đừng rườm rà, màu sắc quá sẽ tạo một khoảng cách với mọi người. Gia đình mình đã ra ở riêng, nếu em mua sắm nhiều son phấn và nữ trang sẽ làm thâm hụt ngân sách của gia đình, cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Mong rằng em hãy hiểu được những điều anh thành thật góp ý.
Nguyễn Duy Phúc (quận 8, TP HCM)