Mẹ là người giản dị nhất con từng biết, thật hạnh phúc khi có được người mẹ chồng hết lòng vì con, vì cháu. Mẹ phải bỏ công việc ngoài quê để vào thành phố trông cháu cho con đi làm. Tết năm nay, mẹ cùng gia đình con ăn Tết trong miền Nam. Không biết cái Tết miền Nam khác miền Bắc như thế nào với mẹ nhưng trước hết, con xin gửi mẹ lời chúc Tết đầu năm mới: "Chúc mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi". Con chỉ chúc ngắn ngọn như thế với mong muốn mẹ luôn khỏe mạnh để con có thêm nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và báo hiếu công ơn của mẹ.
Con chỉ chúc ngắn ngọn như thế với mong muốn mẹ luôn khỏe mạnh để con có thêm nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và báo hiếu công ơn của mẹ.
Lê Thị Ngọc Châu
Liên hệ xóa tin: [email protected]