Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc
Nếu ai đã từng đến Hà Giang – vùng đất địa đầu Tổ quốc thì ắt hẳn sẽ mang một lời hứa “sẽ trở lại…” ở trong tim. Với sự hùng vĩ của phong cảnh núi non, những con đường đẹp như trong mơ, Hà Giang là một địa điểm đốn tim dân phượt. Hà Giang với cao nguyên đá hoang sơ và cũng rất oai hùng, tráng lệ, những phiên chợ tình nhộn nhịp, những nồi thắng cố nghi ngút khói, và cả những đồi hoa mận, hoa mơ trắng ngợp trời. Tuy nhiên để có một chuyến đi thực sự ý nghĩa và an toàn, bạn nên trang bị những hành trang cần thiết.
Chia sẻ của anh Bùi Thanh An (Hà Nội) với kinh nghiệm đi phượthơn 5 năm về cung đường Hà Giang sẽ giúp ích cho các bạn đang muốn chinh phục vùng đất này.
Hà Giang luôn ẩn chứa những vẻ đẹp mà không một vùng đất nào có được. Đi Hà Giang mùa nào cũng thấy đẹp, thấy “mê”. Vào những ngày đầu năm, nếu bạn muốn đón một cái Tết ở một vùng đất với 23 dân tộc khác nhau thì chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên một dư vị khác biệt không lẫn vào đâu được ở nơi này. Vào tháng 8, tháng 9, Hà Giang phủ đầy một màu vàng của những ruộng bậc thang lúa chín, hay tháng 10, tháng 11, Hà Giang được nhuộm bởi sắc tím hồng của một loài hoa đẹp lạ kỳ mang tên Tam Giác Mạch.
Về phương tiện đi lại, các bạn có thể đi ô tô hoặc xe máy. Nếu đi xe máy, mỗi “xế” nên kiểm tra, bảo dưỡng lại xe vì cung đường Hà Giang khá dài. Với những cung phải offroad vào sâu trong núi hoặc bản thì nên lựa chọn loại xe gọn nhẹ như Dream, Wave, Sirius,… Mỗi xe nên chuẩn bị một săm sơ cua. Một đoàn nên cắt cử một người biết sửa chữa xe và mang theo bộ dụng cụ sửa chữa xe thông thường. Nên tìm người dẫn đường có kinh nghiệm làm trưởng đoàn.
Trên đường đi, các bạn phải đi đúng tốc độ cho phép, không phóng nhanh, vượt ẩu, không bóp còi, nẹt pô ầm ĩ. Đi thành hàng một, không đi hàng hai, hàng ba, lưu ý đổ xăng đầy trước khi đi. Đi khoảng 100 – 150 km thì nên dừng nghỉ một lần, đồ đạc buộc chắc chắn. Các đoàn nên dán phản quang ở mũ và xe để có thể nhìn thấy xe của đoàn trong đêm.
Các địa điểm không thể bỏ qua ở Hà Giang mà bạn cần nhớ đó là: Cao nguyên đá Đồng Văn, cổng trời Sà Phìn, Mã Pí Lèng (được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất đèo”), chợ tình Khau Vai, núi đôi Quản Bạ,…