Lâm Hùng - Đâu rồi nhân cách?

Lâm Hùng bất nghĩa với người từng có ân với mình, bất tín với những gì mình nói ra, bất nhân với đứa trẻ vô tội (dù nó có là con của anh hay không). Tôi không quy kết những gì người khác nói về anh. Suy nghĩ của tôi dựa trên những gì chính anh nói về mình và các mối quan hệ của mình.

0

Người gửi: Minh Hà, 
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lâm Hùng: Đâu rồi nhân cách?

Tôi không biết Lâm Hùng là ai, cũng chưa từng nghe nhạc của anh. Nên tôi cũng không coi trọng việc anh có là ca sĩ hay không, có được nhiều người hâm mộ hay không?

Ngạn ngữ có câu: "Giữ áo từ khi còn mới, giữ danh dự từ khi còn trẻ". Nếu đúng như anh kể, chắc chắn mẹ anh ở dưới quê sẽ rất buồn nếu có người gọi điện nói những lời không hay về con bà. Nhưng nếu bà là người mẹ nghiêm khắc rèn dạy con mình và đặt nhiều kỳ vọng vào nó thì những gì con bà làm mới thực sự là cái tát mạnh nhất.

Lâm Hùng thân mến, nếu như anh phải uống thuốc trợ sinh vì hết mình cống hiến cho công việc, dù không nói ra ai cũng sẽ trân trọng. Còn nếu đấy là lẽ tất nhiên của những tháng ngày ăn chơi trác táng, xin đừng cầu mong tình thương và sự cảm thông. Hãy học cách chịu trách nhiệm với những hành động mình đã làm.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]