Lễ cưới trong bức xúc của đôi cuarơ nổi tiếng

Ngày mai, Vũ Hồng Thuỷ và Mai Công Hiếu sẽ tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Tuy nhiên, hai tay đua nổi tiếng của làng xe đạp Việt Nam chưa biết sẽ xây cất tổ ấm của mình ở nơi nào. Hồng Thuỷ tâm sự trước ngày lên xe hoa.

15.5985
Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thuỷ.

- Sau 8 năm yêu nhau, sao mãi bây giờ, anh chị mới quyết định tổ chức đám cưới?

- Suốt bao năm qua, cả hai chúng tôi đều phải đi thi đấu, tập luyện liên miên. Cả hai đứa đều muốn dành thời gian để phấn đấu thêm. Tôi yêu anh Hiếu từ khi 16 tuổi. Năm nay tôi 24 tuổi còn anh Hiếu thì 28 tuổi, chúng tôi nghĩ lúc này là thời điểm phù hợp để cưới. Yêu thì lâu, nhưng cưới thì nhanh.

Sau SEA Games 2005, tôi đã xin nghỉ tập luôn, anh Hiếu thì vẫn lên đội tuyển để tập trung cùng đội. Để chuẩn bị đám cưới, anh Hiếu xin nghỉ 20 ngày cho cả lễ ăn hỏi cả lễ cưới. Bận quá nên cả hai quyết định chỉ tổ chức đám cưới ở Hà Nội (nhà của Thuỷ) còn ở Đà Nẵng (nhà của Mai Công Hiếu) chỉ báo hỷ được thôi. Cưới xong 2 ngày, anh Hiếu sẽ lên tập trung cùng đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia II (TP HCM) nên cũng chẳng tính chuyện đi tuần trăng mật nữa.

- Sau lễ cưới, hai người sẽ định cư tại đâu?

- Lấy chồng thì phải theo chồng thôi, tôi sẽ theo vào Đồng Tháp (Mai Công Hiếu đang đua trong màu áo của đội xe đạp tỉnh). Nhưng bây giờ, nhà cửa cũng chưa có, thấy được hứa là cấp một phòng dưới gầm của sân vận động Cao Lãnh. Chật hẹp thế nào, cũng đã biết đâu, mà cũng chưa có gì chắc chắn.

Ngày trước, cái phòng của anh Hiếu khi còn độc thân giờ cũng để cho đội khác ở rồi. Bao lần trên tỉnh hứa cấp đất, cấp nhà, nhưng rồi mãi chẳng thấy đâu. Mình cũng chẳng đòi hỏi gì, nhưng anh Hiếu là VĐV có thành tích, đóng góp nhiều cho tỉnh bao năm qua, thế mà bây giờ cũng chẳng có nổi một mảnh đất, một căn nhà để mà ở.

Trước SEA Games 23, Đồng Tháp cũng nhắc lại lời hứa cấp đất cấp nhà nếu anh Hiếu giành được HC vàng SEA Games. Giờ có HC vàng rồi, thì lời hứa nhà cửa vẫn chẳng biết nơi nào.

- Chị cảm thấy thế nào khi vừa kết hôn đã phải xa chồng như vậy?

- Cũng có người hỏi tôi có buồn không nhưng nói thật, hơn 10 năm rong ruổi trên đường đua, vào Nam, ra Bắc, tôi cảm thấy dạn dày lắm rồi. Anh Hiếu sẽ đua ít nhất là tới SEA Games 2007 mới tính chuyện giải nghệ nên chủ yếu sẽ tập ở Đồng Tháp và TP HCM. Nếu tôi ở với bố mẹ ngoài Hà Nội, thì xa chồng quá, ở Đồng Tháp, cuối tuần hai vợ chồng còn được gặp nhau thường xuyên.

- Khi anh Hiếu tập trung trên đội tuyển, chị dự định sẽ làm gì khi đã chia tay đường đua?

- Trước mắt, tôi sẽ ở nhà cùng bố mẹ cho tới khi anh Hiếu ra đây thi đấu ở giải đua xe đạp sắp diễn ra sau đó mới chuyển vào Đồng Tháp. Tôi cũng chưa biết tương lai sẽ lấy gì để sống. Chắc phải kiếm một việc gì đó, nhưng chẳng làm việc gì dính líu tới nghiệp thể thao nữa. Khi tôi chia tay "ngựa sắt", HLV ở đội Hà Nội cũng hỏi có đề đạt gì không, tôi nói chẳng có nguyện vọng gì. Bởi tôi biết, ở Hà Nội, có đề đạt cũng chẳng ăn thua gì, phận mình mình lo thôi. Anh Hiếu thì ngoài việc tập cũng đang cố học thêm đại học TDTT để có tấm bằng sau này xin làm HLV.

(Theo Ngôi Sao)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]