Liên hoan phim 13 khởi đầu tốt đẹp

Tối qua (6/12), Liên hoan phim Việt Nam khai mạc dưới trời mưa tầm tã. Nhưng thời tiết chẳng hề ngăn được khán giả kéo đến rạp xem phim. Ban tổ chức phần nào cảm thấy hài lòng vì người dân thành Vinh hâm mộ phim trong nước không kém gì bóng đá.

15.6237

Cảnh trong phim Hai Bình làm thuỷ điện.

Rút kinh nghiệm từ liên hoan phim trước, ban tổ chức lần này đã thông báo chính xác về thời gian, địa điểm và phối hợp với các địa phương bán vé trực tiếp cho khán giả với giá 5.000 đồng. Khán giả ngồi gần kín các rạp ở Vinh, nhiều hơn hẳn so với Liên hoan phim 12, có buổi chiếu chỉ hơn 10 người xem.

Có nhiều thể loại phim dự thi trong ngày hội điện ảnh lần này, nhưng các phim nhựa vẫn được mong chờ và dự đoán nhiều nhất. Thung lũng hoang vắng của đạo diễn Nhuệ Giang được trông đợi hơn cả bởi đây là tác phẩm mới duy nhất và được xây dựng khá công phu.

Nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng, thành viên ban giám khảo, khẳng định: “Có tới 4 phim đã đoạt giải quốc tế, nhưng người chấm giải không vì thế mà bị ảnh hưởng, đó chỉ là yếu tố tham khảo". Giới làm phim dự đoán diễn viên Hồng Ánh sẽ ẵm nhiều giải nhất vì cô tham gia 2 phim nặng ký. Đạo diễn Phi Tiến Sơn bày tỏ mong muốn có giải thưởng Diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc cho cô bé Phương Thanh (vai bé Nụ trong Vào Nam ra Bắc của anh).

Diễn viên Quốc Tuấn đến Liên hoan phim trong tâm trạng rất thoải mái. Anh nói: “Quanh năm làm phim, chỉ có mỗi dịp này được gặp bạn bè, anh em và cũng là cơ hội để nhìn lại gương mặt mình trên màn ảnh, xem nó xấu đẹp ra sao”.

Trong không khí rộn ràng, đạo diễn Lê Hoàng có vẻ trầm lặng. Anh đến cuộc hội ngộ này chỉ để gặp gỡ đồng nghiệp và không hy vọng đạt một điều gì đó với Chiếc chìa khóa vàng.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]