Lindsay Lohan thất bại khi hóa thân thành Liz Taylor

Bộ phim truyền hình Liz và Dick do Lindsay Lohan đóng vai chính bị chê tơi bời một ngày trước khi lên sóng.

15.5832

Bộ phim kể về đôi tình nhân huyền thoại của Hollywood - Elizabeth Taylor và Richard Burton.

"Trong Liz và Dick, có những khoảnh khắc Lindsay Lohan trông rất giống Elizabeth Taylor. Nhưng khi khác, trông cô lại giống như Elizabeth Taylor đang thử nhập vai Lindsay Lohan trong chương trình truyền hình Saturday Night Live”. Đó là những nhận xét đầu tiên của tờ New York Times viết về Liz và Dick.

Một Liz Taylor “mộng du

Tờ tạp chí Vulture thậm chí còn viết: “Thưa quý ông quý bà, đây là Liz và Dick, chương trình truyền hình bị chê bai thậm tệ nhất năm 2012”. Bộ phim tiểu sử này - tác phẩm mới nhất của “cô nàng rắc rối” Lindsay Lohan - còn chưa chiếu (lên sóng ở Mỹ tối nay 25/11), nhưng những lời chê đã tràn ngập khắp các mặt báo.

Lindsay Lohan và huyền thoại Elizabeth Taylor

Theo New York Times, bộ phim vấp phải vấn đề ngay từ khâu chọn diễn viên. Lindsay Lohan có thể là một cái tên thu hút, không phải vì được hâm mộ rộng rãi (đã từng là như thế trước khi nữ diễn viên sa đà vào hàng loạt bê bối), mà vì cô vốn gây tò mò. Lần trở lại này của cô được cho là đã thất bại. Ở tuổi 26, do nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ (theo lời đồn) và đời sống cá nhân sa đọa, Lindsay trông già hơn tuổi rất nhiều. Do đó, sự tương phản trong ngoại hình của Lindsay không thể hiện ở chỗ “còn trẻ nhưng cố trang điểm để trông già hơn tuổi”, mà là “đã chớm lão hóa nhưng cố gắng hết sức để trông trẻ”.

“Cô ấy trong không quá lạc lõng trong vai diễn đó và đôi mắt đúng là màu tím, nhưng cô ấy thụ động một cách kỳ quặc, đi như mộng du trong các cảnh phim đòi hỏi sự đam mê và bốc đồng. Cô ấy cũng không thể bắt chước giọng nói ngọt như đường của Taylor, và thậm chí còn chẳng cố gắng bắt chước”.

Diễn viên nam chính Grant Bowler được đánh giá cao hơn với vai Richard Burton khi bắt chước được giọng nói trầm và điệu bộ phô trương của Burton, nhưng vẫn chỉ là một sự giả mạo yếu ớt chứ chưa phải là hóa thân thực sự”.

Lựa chọn nặng tính thương mại

Trong hơn 10 năm gần đây, Hollywood như rộ lên trào lưu làm phim tiểu sử về các ngôi sao huyền thoại. Một loạt phim đã được sản xuất, một loạt ngôi sao thời hiện đại thủ vai chính, trong đó không có nhiều phim thành công. Có thể kể đến một vài dấu ấn như James Franco trong phim James Dean (năm 2001) hay mới đây là Michelle Williams đóng Marilyn Monroe trong My Week With Marilyn. Cate Blanchett còn dành hẳn một giải Oscar cho vai Katharine Hepburn trong The Aviator.

Nhưng cũng có một vài thất bại, chẳng hạn: Jennifer Love Hewitt trong The Audrey Hepburn Story, hay James Brolin và Jill Clayburgh trong Gable And Lombard.

Phim truyền hình Liz và Dick (Liz & Dick) do Lloyd Kramer đạo diễn, sẽ được chiếu trên đài truyền hình vào tối Chủ nhật 25/11. Nữ diễn viên Lindsay Lohan vào vai chính, huyền thoại điện ảnh có đôi mắt tím Elizabeth Taylor và nam diễn viên Grant Bowler vào vai Richard Burton - người hai lần trở thành chồng của Taylor và là người tình đáng nhớ nhất trong đời bà (dù Taylor kết hôn đến 8 lần và có 7 người chồng).

Lindsay Lohan

Bản thân Lindsay Lohan trước đây đã có kinh nghiệm hóa thân thành huyền thoại điện ảnh, nhưng không phải Elizabeth Taylor mà là Marilyn Monroe, không chỉ một mà là hai lần, trong hai bộ ảnh đều gần như khỏa thân trên các tạp chí New York và Playboy. Trong một đoạn phim ngắn, Lindsay cũng bắt chước Marilyn trong cảnh quay “gió thổi tung váy” nổi tiếng.

Không khó hiểu khi các hãng phim hào hứng sản xuất phim tiểu sử, dù thường bị cho là có quá nhiều sự bắt chước, mô phỏng. Đây đơn giản là một lựa chọn an toàn về mặt thương mại khi trình chiếu cho khán giả những gì mà họ có thể dễ dàng nhận ra. Rất nhiều người biết Liz Taylor và Richard Burton, ngay cả khi họ chưa hề xem Cleopatra.

Lindsay và Liz

Bộ phim bắt đầu với Burton vào năm 1984 khi ông đang hấp hối trong ngôi nhà của mình ở Thụy Sĩ. Tài tử nổi tiếng một thời hồi tưởng lại tình yêu lớn nhất cuộc đời mình với một trong những người phụ nữ đẹp nhất Hollywood - Liz Taylor - cuộc tình đầy tai tiếng (cả hai đã ngoại tình khi đến với nhau trên trường quay Cleopatra ở Rome) và hai cuộc hôn nhân ồn ào của họ.

Lời thoại trong phim, chính xác là những đoạn được soạn dựa trên những bức thư tình ngoài đời của Burton, rất cuốn hút. Nhưng các phần còn lại thì buồn cười, theo nhà phê bình Alessandra Stanley của New York Times. Khi nằm trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng, Liz Taylor (Lindsay đóng) nói: “Ai mà biết Italia có thể nóng bỏng đến thế này chứ?”.

Lindsay Lohan (trái) trên bìa tạp chí Interview năm 2006 và Elizabeth Taylor (phải).

Việc Lindsay vào vai Liz Taylor cũng khiến cô bị so sánh, không phải theo chiều hướng tích cực, mặc dù, cả hai có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên. Lindsay là “cựu sao nhí”, say mê trang sức (thể hiện bằng hành động ăn cắp) và dính rất nhiều bê bối. Liz Taylor, cũng là một “cựu sao nhí”, say mê trang sức (thể hiện bằng hành động kinh doanh và sở hữu) và cũng dính rất nhiều bê bối.

Ở tuổi của Lindsay hiện nay (26), Liz đã có 3 đời chồng, đóng trong các phim như Giant hay Cat On A Hot Tin Roof, là một trong những biểu tượng tình dục nổi tiếng ở thời của bà. Chính xác, chỉ có Marilyn Monroe là ngang ngửa với Liz về mức độ được tôn thờ và thu hút giới săn ảnh.

Còn Lindsay, chỉ được nhớ đến bằng những vai diễn không quá xuất sắc trong những bộ phim ở tuổi thiếu nhi và thiếu niên. Hiện tại, sự nghiệp điện ảnh của cô không có gì nổi bật, trong khi vẫn thỉnh thoảng lên báo vì vào tù, ra tòa, nghiện ngập…

 
Để nhận miễn phí 1 tháng tin nhắn chia sẻ của Lindsay Lohan trên di động, soạn: Tiin Lindsaylohan  gửi 8062 (500 Đ/SMS) - Áp dụng cho những bạn chưa đăng ký Sao&Fans.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]